Hà Nội: Phụ huynh xoay xở thế nào với dịch Corona?

Nhiều ông bố, bà mẹ thay phiên nhau nghỉ làm, ở nhà trông con khi nhà trường cho học sinh nghỉ học đến 9/2 do lo ngại lây lan dịch nCoV.

Hà Nội phun thuốc hơn 3.000 trường học để khử khuẩn chống virus Corona (nCoV). Ảnh: Nguồn Internet

Hà Nội phun thuốc hơn 3.000 trường học để khử khuẩn chống virus Corona (nCoV). Ảnh: Nguồn Internet

Ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội có văn bản quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch nCoV (từ ngày 3 đến 9/2), nhiều trường học, trường mầm non trên địa bàn đã ra thông báo tới phụ huynh ngừng đưa con đến trường.

Sáng 3/2, nhiều tuyến phố tại Hà Nội vắng người lạ thường, các phương tiện lưu thông khá dễ dàng. Ở các cổng trường, không còn cảnh phụ huynh chen chúc nhau đưa con đến trường. Tuy nhiên, đằng sau việc nhà trường cho học sinh nghỉ học, nhiều bậc phụ huynh đang “đau đầu” với sắp xếp việc trông con.

Chị Nguyễn Thị Hương, 30 tuổi, ngụ chung cư Gemek II (đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức) sáng 3/2 phải xin nghỉ làm ở nhà trông con. Vợ chồng chị Hương được 2 cậu con trai. Cậu cả đang học Trường Tiểu học Nam Trung Yên, cậu út đang học lớp 4 tuổi trường tư.

Chị Hương cho biết: “Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân. Chắc một, hai hôm tới phải nhờ bà ngoại lên trông cháu để đi làm”.

Chị Hương cho biết thêm, chồng chị làm ngành Xây dựng nên suốt ngày phải ở công trường. Hàng ngày, việc đưa đón con đi học một tay chị lo, không san sẻ được cho ai. Tuy vất vả trong việc sắp xếp trông con, nhưng chị Hương cho rằng: “Việc Hà Nội cho các con nghỉ học là quyết định tôi ủng hộ, vì dịch nCoV rất phức tạp, dễ lây lan".

Cùng cảnh ngộ với chị Hương, chị Nguyễn Thị Thanh Mai (phường Phương Canh, Nam Từ Liêm) cũng phải xin nghỉ làm để trông hai đứa con đang học mẫu giáo. Chị Mai cho biết, hai vợ chồng chị lập “giao kèo” mỗi người xin nghỉ ở nhà 1 ngày trông con.

“Hôm nay tôi nghỉ trông con thì ngày mai chồng tôi phải nghỉ, cứ thế luân phiên đến hết ngày 9/3. Nhưng lo là đến hết tuần sau, dịch nCoV còn phức tạp, nhà trường tiếp tục cho các cháu nghỉ. Chúng tôi làm sao mà nghỉ được nhiều thế để ở nhà trông con...", chị Mai lo lắng.

Chị Mai nói thêm, ở khu chị sống mấy ngày đang rủ lập “tổ đổi công”. Ví dụ hôm nay nhà này xin nghỉ làm ở nhà trông con cho cả 2-3 nhà khác rồi cứ thế luân phiên nhau. Làm như vậy mặc dù vất vả nhưng giảm tối đa thời gian mỗi người phải xin nghỉ làm ở nhà trông con.

Khác với chị Mai và chị Hương, anh Phạm Ngọc Tuệ đang làm đồ họa cho một công ty trong lĩnh vực truyền thông ở quận Đống Đa, vợ anh lại làm ca kíp tại công ty sản xuất bao bì xi măng. Hai vợ chồng bàn đi tính lại đành đưa con gái 6 tuổi về quê tận Thanh Hóa gửi ông bà nội, vì công việc quá bận. Anh Tuệ nói rằng, đầu năm công việc nhiều, vợ chồng anh chị không thể nào nghỉ làm để ở nhà trông con. Đợi khi có lịch học trở lại anh Tuệ mới đón các con lên Hà Nội để đi học tiếp.

Trước đó, từ sáng sớm 1/2, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống virus corona chủng mới tại các trường mầm non, tiểu học.

Thanh Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/phu-huynh-hoc-sinh-ha-noi-xoay-xo-nhu-the-nao-voi-dich-corona_t114c1159n159774