Hà Nội phải tận dụng tối đa ưu thế sân nhà

Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, kể từ chuyến tập huấn 1 năm tại Bình Nhưỡng của Thể Công (1967-1968), bóng đá Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên mới có dịp gặp nhau ở cấp CLB, lại trong khuôn khổ chung kết liên khu vực Đông Bắc Á - Đông Nam Á của đấu trường châu lục.

Hà Nội FC (phải) đứng trước nhiệm vụ phải vượt qua “ẩn số” April 25 trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 để làm nên lịch sử

Hà Nội FC (phải) đứng trước nhiệm vụ phải vượt qua “ẩn số” April 25 trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 để làm nên lịch sử

Xét về bề dày truyền thống và thành tích, nhà ĐKVĐ V.League không là gì so với đội bóng số 1 DPR Korea League. Nếu Hà Nội chỉ mới có 13 năm tuổi và vừa đoạt chức VĐQG thứ 5 thì April 25 năm nay là tròn 70 năm thành lập và đã 18 lần vô địch Triều Tiên trong lịch sử 21 năm của giải (3 lần còn lại 2 lần á quân, 1 lần hạng ba).

Tuy nhiên so về trình độ, thực lực hiện tại đôi bên không quá chênh lệch. Năm ngoái April 25 bị chính Altyn Asyr - CLB Turkmenistan mà Hà Nội vừa loại - chặn đứng ở chung kết liên khu vực vì luật bàn thắng sân khách sau khi hòa 3-3 ở hai lượt đấu. Ở vòng loại World Cup 2022 mới đây, mỗi đội đều có 6 tuyển thủ quốc gia nhưng đội bóng Triều Tiên không có ngoại binh. Hành trình lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết liên khu vực AFC Cup của April 25 cũng không quá thuyết phục.

Ở vòng bảng khu vực Đông Á (bảng I) họ chỉ phải gặp 3 đội bóng yếu của Hong Kong và Đài Loan, vào bán kết liên khu vực trước đối thủ chỉ là Abahani Limited Dhaka của Bangladesh, April 25 nhận thất bại 3-4 ở lượt đi và chỉ đi tiếp nhờ thắng lại 2-0 trên sân nhà. Trong 10 trận gần nhất, nhà vô địch Triều Tiên thường chơi không tốt khi đá xa nhà, nhưng trở về sân mang tên cố lãnh tụ Kim Nhật Thành thì vô cùng đáng sợ.

Đó là lý do Văn Quyết, Quang Hải, Omar… tối nay phải tận dụng tối đa các cơ hội có được trên sân nhà Hàng Đẫy để tạo lợi thế trước trận lượt về tại Bình Nhưỡng vốn đã thấy trước là một hành trình đầy gian nan và… bí ẩn (AFC cũng không có sóng truyền hình trực tiếp). Ngược lại, hàng phòng ngự Hà Nội không còn Văn Hậu phải để mặt đặc biệt đến cặp song sát An Il-bom (10) và Kim Yu-song (18), 2 vua phá lưới của AFC Cup 2017 và 2018.

Đặc biệt tiền đạo tuyển Triều Tiên Kim Yu-song, 24 tuổi, cao 1,80m, đã có đến 21 pha lập công trong 3 mùa giải AFC Cup gần đây, ở trận bán kết lượt về liên khu vực, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng anh chính là tác giả cú đúp giúp April 25 ngược dòng đến Hà Nội.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/19-gio-hom-nay-25-9-chung-ket-luot-di-lien-khu-vuc-afc-cup-ha-noi-phai-tan-dung-toi-da-uu-the-san-nha-2965499/