Hà Nội: Nông dân chong đèn cấy lúa đêm tránh nắng
Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Để tránh cái nắng như thiêu đốt, nông dân Hà Nội chong đèn cấy đêm, khiến cho các cánh đồng sáng lấp lánh như những 'ánh sao đêm'.
Dù đã 21 giờ tối nhưng không khí sản xuất trên cánh đồng thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) vẫn đông vui, tấp nập. Để tránh nắng nóng 40 độ C và kịp tiến độ gieo cấy lúa Mùa, bà con nơi đây chọn giải pháp tranh thủ ra đồng cấy đêm.
Trên các thửa ruộng, nông dân thắp đèn tích điện hoặc đeo đèn pin (loại đeo lên đầu) để cấy lúa. Tay thoăn thoắt cấy những rảnh mạ non, bà Nguyễn Thị Hoán chia sẻ: “Nắng nóng này nếu không tranh thủ cấy đêm thì không thể hoàn thành tiến độ vụ Mùa. Bởi mạ đã đến ngày cấy.
Chị Nguyễn Thị Hiền, ở xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa) cho biết, hiện nay công cấy rất cao, lên tới 500.000 đồng/ngày công. Do đó, gia đình chị tranh thủ cấy thâu đêm. Với 3 nhân công, một đêm có thể cấy được 4 sào lúa.
"Chúng tôi bắt đầu ra đồng lúc 18 giờ hôm trước tới 7 giờ sáng hôm sau. Tuy làm đêm năng suất không cao nhưng thời tiết mát mẻ nên đỡ mệt, cây mạ lại đảm bảo tỷ lệ sống và bén rễ nhanh" - chị Hiền cho hay