Hà Nội: Những 'tử thần há miệng' chờ người đi bộ trên vỉa hè

Người đi bộ trên vỉa hè của Hà Nội luôn bị rình rập bởi những nắp cống, dây cáp... như 'tử thần há miệng' chờ những bước chân vô ý.

Theo khảo sát của PV báo điện tử Tổ Quốc, trên một số tuyến đường của Hà Nội như: Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Xuân Thủy, Trung Kính,... vẫn còn nhiều hố ga, miệng cống bị mất nắp hoặc che đậy một cách qua loa.

Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được các cơ quan quan chức năng xử lý dứt điểm. Hằng ngày, những miệng cống, hố ga này vẫn “chờ nuốt người” nếu người đi đường thiếu quan sát.

Ngay tại ngã tư giao cắt giữa đường Mạc Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) có một hố ga rất hớn nằm ngay giữa đường.

Theo người dân sống cho biết hố ga này xuất hiện đã lâu, dù người dân đã đánh dấu bằng các vật lớn nhưng trời tối đã nhiều lần tai nạn xảy ra tại đây.

Không hiểu rằng vô tình hay hữu ý mà những chiếc nắp cống há miệng như thế này lại "hiện diện" ngay giữa đường nhiều phương tiện đi lại.

Tại đường Kim Mã, cũng xuất hiện một "miệng tử thần".

Hố này được che, bịt sơ sài ,người dân đi bộ phải quan sát nếu không sẽ bị các "hố tử thần" nuốt chửng.

Ghi nhận tại khu chung cư D4 Nam Trung Yên, nhiều hố ga bị bật nắp ngay sát với diện tích sinh hoạt chung của người dân.

Một miệng cống chằng chịt các loại dây cáp. Người đi bộ khi đi qua đó đều phải né sang một bên để không mắc phải sợi dây nổi lên mặt đất.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/ha-noi-nhung-tu-than-ha-mieng-cho-nguoi-di-bo-tren-via-he-340063.html