Hà Nội những ngày lạnh tê tái: Người co ro trong đêm 15 độ

Hà Nội chuyển lạnh, đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt ban đêm giảm xuống chỉ còn 15 độ.

Hoạt động buôn bán diễn ra suốt cả đêm nên giờ đi ngủ của những tiểu thương ở đây vào lúc tờ mờ sáng, khi phiên chợ đã vãn

Những bông cúc họa mi đã bung nở trên các xe hoa khoe sắc giữa phố, người dân mặc áo ấm ra đường xuýt xoa trong cái rét đầu đông. Màn đêm buông xuống phủ lấy những con người phải vất vả chống chọi trong đêm lạnh để mưu sinh.

1 giờ 30 phút, phố phường yên tĩnh đối lập hẳn với sự đông đúc thường thấy vào ban ngày. Trên những con phố vào ban đêm, không khó để bắt gặp những người vô gia cư đang ngủ nhờ trước cửa một cửa hiệu nào đó đã đóng cửa.

Đa phần tài sản của họ là những chiếc bao lớn đựng đủ thứ từ quần, áo, chai nước, đồ ăn... lúc nào cũng mang theo người. Nhiều thì có thêm chiếc xe đạp, túng quá thì trên người họ chỉ có tấm chăn để đắp ban đêm.

Chiếc xe đạp chở theo tất cả những gì họ có, một vài miếng bìa các tông và chai, lọ để bán phế liệu.

Một người vô gia cư trên phố Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm sau những lần tỉnh giấc giữa chừng vì đèn xe của người đi đường chiếu vào mắt, đã chọn cách trùm kín mặt để ngủ. Cách đó một dãy phố, tiếng xà beng nạy những viên gạch lát vỉa hè trên phố Lãn Ông kêu lách cách từng hồi.

‘Làm ngày còn mệt huống chi là làm đêm. Mỗi đêm anh em chúng tôi làm được 300.000 đồng, Hè cũng như Đông thôi, vất vả đấy’, anh Dụng nói.

‘Đêm lạnh nhưng làm cái là nóng người lên ngay. Hồi đầu chạm vào nước cũng buốt tay đấy nhưng làm mãi cũng quen rồi’.

Càng đêm về gần sáng, những con phố càng vắng người.

Dễ thấy nhất là một vài du khách nước ngoài mới đến Việt Nam chưa quen với múi giờ địa phương đi bộ ngắm phố phường. Chợ hoa Quảng Bá đã quá nổi tiếng với giờ họp chợ đông vui nhất khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ.

Không khí lạnh đến Hà Nội cũng là lúc những bông cúc họa mi nở rộ.

Đến chợ hoa đêm Quảng Bá những ngày này, ngập tràn trong không gian là loài cúc họa mi đặc trưng cho gió lạnh đầu Đông.

5 giờ sáng, ánh đèn từ một căn nhà đang xây trên phố Cát Linh, Q. Đống Đa bật sáng báo hiệu một ngày mới của những người công nhân xây dựng bắt đầu.

Những người thợ ăn ở với công trình, bữa sáng của họ là cơm hoặc mì gói

Mỗi khi xây xong một căn, chăn màn, quần áo, đồ cá nhân và cả đồ bếp núc lại theo chân những người thợ xây đến những công trình mới.

Kiều Dương

Kiều Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ha-noi-nhung-ngay-lanh-te-tai-nguoi-co-ro-trong-dem-15-do-903088.html