Hà Nội những ngày cuối năm

Bỏ lại những bận bịu trong công việc, những phiền muộn trong cuộc sống, những ngày cuối năm, người Hà Nội tìm về với nhịp sống chậm rãi, sâu lắng của một thời xưa cũ, thảnh thơi tận hưởng không khí Tết đang tràn về.

Nét đáng yêu của các em nhỏ trong trang phục truyền thống ngày Tết.

Nét đáng yêu của các em nhỏ trong trang phục truyền thống ngày Tết.

NDĐT - Bỏ lại những bận bịu trong công việc, những phiền muộn trong cuộc sống, những ngày cuối năm, người Hà Nội tìm về với nhịp sống chậm rãi, sâu lắng của một thời xưa cũ, thảnh thơi tận hưởng không khí Tết đang tràn về.

Khắp các khu dân cư, tuyến phố, người dân treo cờ Tổ quốc chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý.

Tuyến đường Xã Đàn rộng thênh thang, khác hẳn với tình trạng đông đúc thường ngày.

Sớm 30 Tết, người Hà Nội tất bật đi chợ để chuẩn bị mâm cỗ Tết, dâng lên tổ tiên, cầu cho năm mới bình an, may mắn. Đây là bữa cơm quan trọng trong văn hóa của người Việt dịp cuối năm.

Các bà, các mẹ tìm mua những bó mùi già cho gia đình. Theo quan niệm của người xưa, việc tắm lá mùi già vào ngày cuối năm sẽ xua tan những chuyện không vui, những vướng bận trong năm, từ đó sẵn sàng đón nhận niềm vui trong năm mới.

Tại các chợ hoa, nhiều người vẫn dành thời gian dạo chơi, tìm cho mình những cành đào ưng ý để trang trí trong dịp Tết.

Một em nhỏ thích thú khi được bố mẹ đưa đi chợ hoa Tết.

Các thiếu nữ thảnh thơi lưu giữ hình ảnh đẹp trong ngày cuối năm.

Phố bích họa Phùng Hưng vài năm gần đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội và du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Ngày Tết cũng là dịp để các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau sau một năm bận rộn với công việc.

Hà Nội những ngày cuối năm bình dị, gần gũi đến lạ kỳ, khiến người ở càng thêm gắn bó, người đi xa luôn mong nhớ trở về.

Ảnh: THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/photo_news/social_photo/item/43035902-ha-noi-nhung-ngay-cuoi-nam.html