Hà Nội: Nhân chứng kể lại phút nam thanh niên bị chém gục trên phố

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh M. bỏ chạy nhưng hai đối tượng cầm dao rượt đuổi chém nạn nhân trọng thương.

Liên quan đến vụ anh Lương Văn M. (SN 1988, tên gọi khác là T., quê ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị chém gục tại đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, hai bên không có xích mích với nhau từ trước.

Theo nhân chứng, nạn nhân Lương Văn M. đi cùng một nhóm bạn vào một nhà hàng ăn uống trên đường Võ Chí Công.

Đến khoảng 10h30 đêm 18/7, anh M. ra bờ mương trước cửa quán nhậu để đi vệ sinh thì gặp một nam thanh niên đi xe ô tô CX5 mang BKS: 30E–143.79 đi vào trong ngõ nên hai bên có lời qua tiếng lại.

Sau khi nam thanh niên cất xe ô tô thì quay ra đấm một phát vào đằng sau gáy và mặt anh M..

Lúc này, anh M. quay ra bảo: “Sao anh đánh em” thì nam thanh niên kia bảo: “Tao thích thì tao đánh mày, có vấn đề gì đâu?”.

Liền sau đó, bạn anh M. đi cùng cầm chai bia ra nói: “Sao mày đánh anh tao” thì nam thanh niên kia chạy vào xưởng kho đá Hưng Thịnh gọi thêm một nam thanh niên. Hai người này cầm mỗi người 2 con dao để đâm anh M..

Quá hoảng sợ, anh M. vội vã bỏ chạy. Được khoảng 50m, anh bị ngã. Hai nam thanh niên kia lao vào chém anh gục tại chỗ. Sau đó, chúng lên xe ô tô bỏ chạy.

Nạn nhân bị đâm gục trên phố.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an phường Xuân La và đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường và cùng người dân nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với thông tin thu thập, lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án. Hiện, hai đối tượng này đang bỏ trốn.

Vụ án đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-nhan-chung-ke-lai-phut-nam-thanh-nien-bi-chem-guc-tren-pho-a332856.html