Hà Nội: Nhân chứng kể lại phút chồng cầm dao đoạt mạng vợ

Mặc dù được mọi người can ngăn, van xin không truy sát chị D. nữa, nhưng đối tượng Nhẫn còn quay ra dọa giết cả người hàng xóm, sau đó tiếp tục ra tay sát hại vợ đến cùng.

Hiện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thanh Trì để điều tra làm rõ vụ án mạng chồng sát hại vợ và đâm trọng thương anh vợ xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 22/8 tại xóm Vạn Phúc 2, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Hiện trường vụ án mạng.

Hung thủ ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Kim D. (SN 1979, trú tại địa chỉ trên) lại chính là người chồng ngày đêm “đầu ấp tay gối” Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê ở Thanh Hóa). Hiện đối tượng Nhẫn đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc kinh hoàng trên, chị Đặng Thị H. (hàng xóm của nạn nhân) vẫn chưa hết sợ hãi kể lại, vào khoảng 3h30 sáng ngày 22/8, gia đình chị đang ngủ trong nhà thì bất ngờ thấy chị D. (cách nhà chị khoảng 20m) ôm bụng chảy máu, trên người có rất nhiều vết thương, chạy sang gõ cửa kêu cứu.

“Lúc đó, tôi vẫn còn đang buồn ngủ và không đeo kính nên không nhìn thấy rõ. Khi chị D. kêu cứu thì tôi đã mở cửa, lúc này chị D. chạy vào ngồi trong giường và nói ‘chị mất nhiều máu quá, em gọi cấp cứu, cứu chị với’. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau Nhẫn chạy sang trên tay cầm chiếc đòn gánh và một con dao lao vào đòi đánh chị D..

Khi đó, tôi cùng em gái mình là chị Q. lao vào giằng co để anh ấy không đánh chị D. nữa. Tuy nhiên, Nhẫn đã giơ tay lên dọa giết hai chị em tôi nếu tôi không tránh ra, sau đó hắn đã đẩy ngã tôi rồi chạy thẳng đến chỗ chị D. đang ngồi trên giường”, chị H. bàng hoàng kể lại.

Chị Q. bàng hoàng kể lại sự việc.

Lúc đó, lo cho sự an toàn của các con, chị H. đã chạy vào phòng ngủ khóa trái cửa lại. “Khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng la hét của chị D. ở ngoài phòng khách nên mở cửa ra, lúc này tôi thấy Nhẫn trèo lên giường của nhà tôi rồi đâm liên tiếp vào người chị D., chứng kiến cảnh tượng, tôi quá sợ hãi nên đã đóng cửa lại. Lúc đó, chồng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu định chạy ra cứu chị D., nhưng do trên tay Nhẫn đang cầm dao nên tôi khuyên chồng không nên ra kẻo lại mất mạng, mà lúc đó có chạy ra thì cũng không kịp nữa…”, chị H. kể thêm.

Sau khi đâm vợ, đối tượng Nhẫn vội vã rời đi, lúc này vợ chồng chị H. mới mở cửa chạy ra thì thấy chị D. đã bị thương rất nặng, trên người và xung quanh dính đầy máu.

“Ở địa phương chị D. là người hiền lành, hiện đang làm y tá cho một bệnh viện ở Hà Nội. Còn Nhẫn mới đi tù về vì tội Trộm cắp tài sản, Nhẫn quê ở Thanh Hóa, ở rể nhà vợ gần 20 năm nay. Anh này làm lái xe, nghiện ngập, vừa đi trại cai nghiện về. Hai vợ chồng có một người con trai vừa thi đỗ đại học hiện đang ở quê nội trong Thanh Hóa chơi thì ở nhà xảy ra sự việc đau lòng này”, chị Q. cho biết thêm

Chia sẻ với nhóm PV, anh Lã Văn Đ. (hàng xóm) thông tin thêm, hai vợ chồng Nhẫn, chị D. to tiếng cãi nhau từ bữa cơm chiều 21/8, sau đó chị D. sang nhà mẹ đẻ ngủ. Đến khuya, Nhẫn sang đập cửa ầm ầm, hai vợ chồng nói chuyện, không hiểu sao sau đó Nhẫn dùng dao đâm vợ. Thấy em gái bị đâm, anh C. (anh trai chị D.) lao vào can ngăn cũng bị đâm theo”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-nhan-chung-ke-lai-phut-chong-cam-dao-doat-mang-vo-a383746.html