Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển trong ngày nắng nóng đầu tiên của năm

Ngay đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ tăng cao đã khiến mặt đường bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.

Trưa 19/04, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C, nhiều nơi vắng bóng người do quá nóng.

Trưa 19/04, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C, nhiều nơi vắng bóng người do quá nóng.

Ảo ảnh bốc hơi xuất hiện tại nhiều nơi.

Không khí nóng nực khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Cô công nhận vệ sinh tại đường La Thành phải bịt kín toàn bộ người, chống chọi lại cái nóng.

Tại ngã Ô Chợ Dừa - Xã Đàn cũng xuất hiện ảo ảnh, bốc hơi.

Những người công tại phố Trần Duy Hưng tranh thủ vã nước, rửa tay.

Nắng nóng nên lượng đồ ăn được ship cũng tăng lên đáng kể.

Những lon nước là thứ vô cùng quý giá tại thời điểm này.

13h, nhiệt độ lòng đường lên đến 43 độ C.

Góc nhìn từ cầu vượt ngã tư sở, lượng người đi lại thưa thớt. Khác xa với những hình ảnh thường ngày.

Hơi nóng bốc lên tại đường Thái Hà, Hà Nội. Hiện tượng này do mặt đường hấp thụ ánh sáng mặt trời mạnh nên rất nóng. Lượng nhiệt này sau đó bức xạ trở lại làm nóng những lớp không khí trên mặt đường.

Chú Hùng cho biết:"Hôm nay các đơn gọi đá liên tục, tôi cũng rất mệt nhưng vẫn phải cố thôi".

Dự báo nắng nóng sau hôm nay vẫn sẽ tiếp tục tăng nhiệt độ.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-nguoi-dan-vat-va-di-chuyen-trong-ngay-nang-nong-dau-tien-cua-nam-a430621.html