Hà Nội: Người dân đốt rác thải công nghiệp 'bức tử' sông Cà Lồ

Dọc đường đê ven sông Cà Lồ (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn), một số hộ dân chuyên tập kết lốp xe máy hỏng, dây điện và bao bì để tái chế, những phụ phẩm rác thải công nghiệp đổ thành đống rồi đốt khiến người dân bức xúc.Báo Tài nguyên & Môi trường nhận được phản ánh của người dân thôn Thu Thủy (xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) về việc khu vực rộng lớn ven đê sông Cà Lồ lâu nay bị 'bức tử' bởi rác thải công nghiệp.

Theo phản ánh, một số hộ dân trong vùng thu mua tập kết lốp xe máy hỏng, dây điện và bao bì để tái chế, những phụ phẩm rác thải từ các nhà máy. Sau quá trình tuyển chọn phế liệu, họ thường được gom thành đống để ven đê sông Cà Lồ, khi nào đầy thì đốt chứ không thu gom xử lý đúng quy trình.

Người dân cho rằng, việc này gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong thôn. Được biết người dân đã nhiều lần kiến nghị đến UBND xã Xuân Thu và UBND huyện Sóc Sơn nhưng không được giải quyết.

Chị Nguyễn Uyên (người dân thuộc xã Xuân Thu) khá bức xúc cho biết: “Hiện nay ở địa phương tôi có rất nhiều rác thải ở ven đê sông Cà Lồ. Khiến cho nhiều người dân trong làng cảm thấy rất khó chịu, làm mất mĩ quan của thôn. Đặc biệt là có mùi hóa chất bốc lên.”

Ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường dọc tuyến đường đê thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, rác thải công nghiệp nằm rải rác kéo dài với đủ loại như bao tải, vỏ lốp cao su, hộp nhựa nằm ngổn ngang hai bên đường. Rác chất thành từng đống lớn, lấn chiếm một phần đường của người tham gia giao thông.

Một cựu cán bộ xã (người trong thôn) cho biết ở thôn Thu Thủy, người dân sống bằng nghề thu gom phế liệu. Những thứ không dùng được thì họ đổ ra ven sông. Nhưng nguy hiểm hơn là họ mua phế liệu từ các nhà máy ở địa phương, trong đó có cả các loại rác thải công nghiệp. Vì vậy điều này càng ngây hại môi trường sống.
Người này còn đặt nghi vấn về việc các nhà máy "mượn tay" người dân để đổ rác thải. Nhiều loại rác thải công nghiệp không đổ đi đâu được, các nhà máy bán cho người dân (có lẽ còn trả thêm tiền - người này nhận định) mang về thôn đổ trộm.
Người dân cũng cho biết, cứ tối đến là người ta đốt rác. Người ta chủ yếu đổ rác và đốt ban đêm, có khi khoảng 21h,22h, cũng có khi tầm 2,3h sáng bắt đầu đốt. Có những hôm đốt cả đêm, khói bụi kinh khủng. "Ở thôn Thu Thủy tối đến người dân toàn phải đóng kín cửa, bịt cả giẻ lại để khói không vào nhà được" - Người dân ở đây bức xúc và cho hay, người dân từng kéo nhau lên xã, lên huyện để kiến nghị nhưng không có kết quả.

Ông Luận chia sẻ: Hồi ông làm Chủ tịch UBND xã đã có nhiều ý kiến lên Huyện để xử lý. “Lần đó tôi còn chặn và bắt được máy cái xe đổ trộm, rồi tôi có xin kinh phí của huyện để chuyển đi toàn bộ phế liệu đổ trộm” Ông chia sẻ thêm.

Bãi rác thải ven đường đê sông Cà Lồ (thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn)

Trao đổi với phóng viên Báo , ông Nguyễn Hữu Tuấn (Chủ tịch UBND xã Xuân Thu) cho biết, xã đang giải quyết việc này theo chỉ đạo của Huyện.

Phóng viên đặt câu hỏi bãi rác thải này do người dân hay do các nhà máy đổ ra. Ông Tuấn cho biết do một số cá nhân thu mua rồi vận chuyển từ các nhà máy ra rồi đổ trộm. Tuy nhiên ông chủ tịch xã cũng thừa nhận đến nay bãi rác vẫn chưa thể xử lý và chỉ nói lấp lửng rằng sẽ xử lý trong thời gian tới.
Ông Chủ tịch cũng xác nhận, vấn đề này thuộc trách nhiệm giải quyết của xã.

Trong khi chính quyền địa phương loay hoay xử lý thì những người dân ở đây vẫn mỏi mòn chờ đợi, mong các cơ quan ban ngành trả lại môi trường trong sạch cho họ.

Trần Vũ - Kảnh Kiên

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/ha-noi-nguoi-dan-dot-rac-thai-cong-nghiep-buc-tu-song-ca-lo-1261464.html