Hà Nội: Nghi vấn 2 cháu bé bị bố ruột bạo hành dã man

Tận mắt nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể người cháu ngoại do bị bố đẻ bạo hành, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) đã không thể cầm được những giọt nước mắt xót xa. Để cứu 2 cháu bà Phúc đã phải viết đơn cầu cứu gửi tới nhiều cơ quan ban ngành mong nhận được sự giúp đỡ.

Hình ảnh cháu bé nghi bị bố bạo hành dã man tại phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: H.CHI

Mẹ bỏ nhà đi, con mang thương tích

Những ngày qua dư luận cả nước dậy sóng trước trước câu chuyện 2 cháu bé chưa đầy 10 tuổi (trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) nghi bị bố đẻ bạo hành dã man suốt nhiều năm trời. Sau khi tận mắt chứng kiến những vết thương chằng chịt trên cơ thể cháu Nguyễn Thị Nhài (SN 2004) và em gái, cháu Nguyễn Thị Hồng (SN 2008), bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, bà ngoại cháu Nhài) đã không thể cầm nỗi những giọt nước mắt xót xa. Để cứu 2 chị em Nhài khỏi cảnh bị bố ruột bạo hành, bà Phúc đã viết đơn cầu cứu gửi tới nhiều cơ quan ban ngành mong nhận được sự giúp đỡ.

Theo lá đơn của bà Phúc, năm 2003, chị Lê Hải Xuân (con gái nuôi của bà) bén duyên và kết hôn với anh Nguyễn Đức Giáo (quê Hải Dương). Sau 10 chung sống, chị Xuân và anh Giáo có với nhau hai người con chung gồm cháu Nhài và cháu Hồng. Năm 2013, do không chịu được tính vũ phu của chồng, chị Xuân đã nuốt nước mắt bỏ nhà ra đi, khi 2 anh chị chưa làm thủ tục ly hôn. Cũng kể từ thời điểm đó, anh Giáo nhận nuôi 2 con nhỏ.

Được biết, gần 2 năm qua, anh Giáo thuê nhà trọ sống cùng 2 con nhỏ tại phố Tân Thụy (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội). Theo nhiều người hàng xóm sống sát vách cho hay, anh Giáo vốn làm nghề kinh doanh. Đối với mọi người, anh Giáo ứng xử rất đúng mực, nhưng lại hà khắc, tàn nhẫn với 2 người con ruột.

Chia sẻ với PV, chị Cầm Thị Xuân (hàng xóm nơi ở của bố con anh Giáo) cho biết: “Cứ vài ngày hai cháu bé lại bị bố đánh đập vì những lý do rất nhỏ nhặt. Thời điểm anh Giáo bạo hành con thường diễn ra vào buổi trưa hoặc tối muộn. Khi anh ta đánh con thì chốt cửa để mọi người nếu có biết chuyện cũng không thể vào can ngăn”.

Đỉnh điểm, trưa ngày 1/6, do mắc lỗi trông em không cẩn thận, cháu Nhài bị anh Giáo trói tay, sau đó đánh liên tiếp vào người bằng que sắt. Nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của cháu bé, hàng xóm xung quanh liền đập cửa để can ngăn, nhưng Giáo vẫn bỏ ngoài tai để tiếp tục thực hiện hành vi bạo hành. Chiều cùng ngày, chứng kiến những vết thương chằng chịt, tấy đỏ trên khắp người cháu Nhài, nhiều người dân vô cùng bức xúc đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Không chỉ có cháu Nhài bị bố đẻ bạo hành, mà cháu Hồng cũng bị nhiều trận đòn roi không thương tiếc từ Giáo. Đặc biệt, có lần cháu Hồng bị bố đánh thâm tím mặt mày.

2 cháu bé đã được cách ly bố

Được biết, ngay sau khi vụ việc vỡ lở, tối 1/6, anh Giáo đã đưa cháu Nhài và cháu Hồng về quê nội ở Hải Dương để gửi. Liên quan tới vụ việc trên, thông tin với báo chí, ông Đặng Trần Phú - Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng cho hay, nhận được đơn phản ánh của bà Phúc và công văn của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, lãnh đạo Phường đã cử cán bộ về tận quê nội của các cháu ở Hải Dương nhằm xác minh, nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, mọi người cho biết, 2 cháu đã được ông bà nội đưa quay trở lại Hà Nội.

Về phía chị Lê Hải Xuân (mẹ cháu Nhài và cháu Hồng) thời điểm nhận được thông tin 2 con bị bố đẻ bạo hành, chị đã phải nhờ bà Phúc làm đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng. Chia sẻ với PV, chị Xuân cho biết, khi biết thông tin 2 con mình được đưa về quê nội, chị đã nhờ một người em đi cùng mình bắt xe về tìm. Cũng theo lời chị Xuân, kể từ khi anh Giáo đến thuê trọ tại phố Tân Thụy (phường Phúc Đồng, quận Long Biên), chị đã nhiều lần tìm tới phòng trọ và trường học để gặp con, nhưng toàn phải lén lút. “Nhìn con bị đánh dã man như vậy, tôi xót xa vô cùng. Giờ đây, tôi chỉ mong sao các cơ quan chức năng có những biện pháp cần thiết, để cháu Nhài, cháu Hồng được sống trong môi trường an toàn”, chị Xuân nói trong nước mắt.

Theo thông tin mới nhất mà PV mới nhận được, hiện cháu Nhài và cháu Hồng đã được các cơ quan chức năng tìm thấy và đang tạm giao cho người bác ruột trú tại quận Long Biên chăm sóc. UBND phương Phúc Đồng cũng đã có quyết định nhằm cách ly tạm thời 2 cháu bé với bố đẻ nhằm đảm bảo sự an toàn.

Về tình trạng 2 bé, hiện đã được cơ quan có thẩm quyền đưa đi kiểm tra, đánh giá về thể chất, tinh thần. Kết quả cho thấy, tình trạng các cháu ổn định. Những vết thương trên cơ thể trước đó cũng đã dần hồi phục. Về mặt tinh thần, 2 cháu không có dấu hiệu hoảng sợ, nhưng cần phải được theo dõi thêm. Nếu 2 cháu có bất thường về tâm lý, sẽ được bác sĩ hỗ trợ điều trị. Được biết, hiện anh Giáo không xuất hiện tại địa phương, người thân cũng không biết anh này hiện đang ở đâu.

Vụ việc đã được Công an quận Long Biên thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi).

V.Sĩ – H.Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-nghi-van-2-chau-be-bi-bo-ruot-bao-hanh-da-man-20180619081310803.htm