Hà Nội: Nghẹt thở sống cạnh khúc sông đặc quánh nước thải

Nhiều năm nay, sông Cầu Đá (phường Cổ Nhuế, Hà Nội) ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

XEM CLIP:

Sông Cầu Đá bắt nguồn từ hồ Tây, chạy qua các phường Xuân La (quận Tây Hồ), phường Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) rồi đổ ra sông Nhuệ. Nhiều năm nay, cả đoạn sông dài chuyển màu đen kịt, trên mặt sông lềnh bềnh rác thải cùng những mảng rêu xanh loang lổ, bốc mùi hôi thối đến ngạt thở.

Dọc hai bên bờ, nhiều đường ống thoát nước được lắp đặt nối tiếp nhau từ nhà này qua nhà khác, xả trực tiếp xuống sông. Những bọt nước trắng cùng dòng nước thải xối liên tục mỗi ngày khiến cho con sông thêm ô nhiễm nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Chè (ngõ 488 phố Trần Cung) cho biết: “Ngày nào công nhân môi trường cũng vớt rác trên mặt sông mà không ăn thua, vẫn ô nhiễm. Những ngày nắng nóng hay trời nồm thì vô cùng hôi thối”.

Bà Chè cùng sạp hàng rau củ ven dòng sông đen quánh, dậy mùi hôi thối

Bà Chè cùng sạp hàng rau củ ven dòng sông đen quánh, dậy mùi hôi thối

Sống trong bầu không khí ô nhiễm như vậy, ruồi muỗi bay khắp nơi cũng là nỗi khiếp sợ cho các hộ gia đình sống ven hai bờ sông.

Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương sớm thực hiện cống hóa sông Cầu Đá đoạn chảy qua khu vực dân cư, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

Người dân sống khổ sở bên dòng sông ô nhiễm

Mặt nước đóng váng, lềnh bềnh rác thải

Một số hộ dân đổ đất, rác thải khiến lòng sông bị thu hẹp

Trong lúc chờ đợi cống hóa lòng sông, các hộ dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm

Rất nhiều ống xả thải thẳng ra sông

Nước thải sinh hoạt là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm dòng sống

Đoàn Bổng - Nguyệt Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/ha-noi-nghet-tho-song-canh-khuc-song-dac-quanh-nuoc-thai-440400.html