Hà Nội: Nam thanh niên khóc lóc định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Một nam thanh niên do buồn chuyện tình cảm đã trèo qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội) định tự tử thì may mắn được cảnh sát giao thông kịp thời khuyên ngăn.

Nam thanh niên (áo xám) do buồn chuyện tình cảm nên định nhảy cầu Chương Dương tự tử. Ảnh: Tiền Phong

Nam thanh niên (áo xám) do buồn chuyện tình cảm nên định nhảy cầu Chương Dương tự tử. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 2/1, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết đã kịp thời can ngăn một thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày, người dân đi đường phát hiện một thanh niên ôm mặt khóc lóc rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu Chương Dương (hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên).

Nhận được tin báo, đội CSGT số 1 đang trực chốt phía nam cầu Chương Dương cùng tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng có mặt.

Dù vậy, nam thanh niên vẫn ôm lan can cầu đòi nhảy xuống mặc cho nhiều người đứng lại can ngăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa được thanh niên trên rời khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó đưa thanh niên về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên cho biết tên là B.V.T. (24 tuổi, quê Quảng Ninh). Nguyên nhân do buồn chán chuyện tình cảm nên mới có suy nghĩ dại dột.

Sau khi được lực lượng công an khuyên nhủ, động viên, anh T. đã cam kết không làm điều dại dột, đồng thời đồng ý để người thân đến đón về.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-nam-thanh-nien-khoc-loc-dinh-nhay-cau-chuong-duong-tu-tu-a351386.html