Hà Nội: Mưa trắng trời, phố thành sông

Cơn mưa kéo dài từ đêm qua khiến Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng, giao thông tê liệt, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Trong 12 giờ qua, cửa ngõ phía Tây Hà Nội mưa rất to. Hướng từ quốc lộ 6 vào trung tâm bị tê liệt ở nhiều đoạn, như Yên Nghĩa (Hà Đông).

Trên tuyến dài khoảng 4 km từ Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đến Quang Trung (Hà Đông), có nhiều chỗ ngập sâu cả nửa mét.

Đường Chiến Thắng (Hà Đông) ngập nặng.

Nước dâng cao khiến người dân không thể phân biệt được giữa mặt đường và mặt hồ Văn Quán nếu như không có hàng cọc bên đường.

Nước ngập khắp nơi.

CSGT hỗ trợ đẩy xe chết máy.

Một cơ quan mênh mông nước.

Nước mênh mông khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Nhiều xe chết máy phải nhờ đến "cứu hộ" là các xe cải tiến.

Đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông- Hà Nội) mênh mông nước (Ảnh: Tiến Nguyên).

Khu vực Nam An Khánh (Hoài Đức) nhìn từ trên cao.

Nước xóa nhòa các ranh giới trên đường khiến việc đi lại trở nên khó khăn và nguy hiểm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-mua-trang-troi-pho-thanh-song-20180721151747062.htm