Hà Nội: Một học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón

Do lái xe và người phụ trách chủ quan không kiểm tra xe nên một học sinh đã ngủ quên trên xe. Rất may, học sinh này khi tỉnh dậy đã tự mở cửa để vào trường.

Tối 10-9, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra sự việc một học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường.

Trường Đoàn Thị Điểm, nơi có học sinh bị bỏ quên trên xe.

Trường Đoàn Thị Điểm, nơi có học sinh bị bỏ quên trên xe.

Bà Hương cho biết thêm, đây là sự việc rất đáng tiếc dù đã được tuyên truyền rất nhiều, may mắn là em học sinh không sao.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 9-9, sau khi trả học sinh ở cổng số 4, tài xế Nguyễn Văn Thạo, nhân viên lái xe của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã lái xe về cổng số 1 của nhà trường.

Khi xuống xe, cả lái xe và cô phụ trách xe đã chủ quan, không xuống cuối xe kiểm tra nên bỏ quên một học sinh đang ngủ trên xe. Sau đó, học sinh đã tự mở cửa để đi vào trường. Do học sinh vào trước giờ điểm danh nên cô chủ nhiệm và nhà trường đều không phát hiện sự việc.

Khoảng 17g cùng ngày, khi biết sự việc, nhà trường đã họp khẩn, rà soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường. Ngay sau đó nhà trường đã tổ chức họp liên quan đến sự việc, đồng thời xin lỗi gia đình học sinh. Kỷ luật 2 nhân viên liên quan trực tiếp đến sự việc, thay phụ trách xe.

“Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có mặt và làm việc với nhà trường, yêu cầu xử lý nghiêm những người có liên quan”, bà Hương nói.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-mot-hoc-sinh-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-209530.html