Hà Nội lên ngôi​ vẫn chưa hết rối

VH- Trở lại sau quãng nghỉ dài để đội tuyển (ĐT) Olympic Việt Nam tập trung, V.League tiếp tục chứng kiến thêm những bất ngờ khi Hà Nội xác lập kỳ tích mới: vô địch sớm 5 vòng đấu. Tuy nhiên, bức tranh V.League thời gian còn lại chắc chắn không hề êm đềm.

Hoàng Vũ Samson lập cú đúp trong trận gặp SL.Nghệ An ở vòng 21 để đưa Hà Nội đoạt chức vô địch trước 5 vòng Ảnh: H.VINH

Đầu tiên, không thể không dành cho đội bóng thủ đô những lời khen tặng khi Hà Nội lần thứ 4 đăng quang ở hạng đấu cao nhất quốc gia (QG). Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm dù mới thành lập ngót hơn chục năm, nhưng với việc san bằng thành tích của những B.Bình Dương hay Thể Công trong quá khứ, Hà Nội đã xác lập đẳng cấp cho mình trong làng bóng đá quốc nội.

Đội quân của ông bầu Đỗ Quang Hiển xô đổ mọi kỷ lục của thế lực một thời B.Bình Dương, kèm lời khẳng định họ sẽ thống lĩnh nền bóng đá này rất lâu nữa. Hà Nội đăng quang sớm năm nay ngoài thể hiện phong độ cao suốt mùa giải, họ còn không cho điều tiếng xuất hiện như những mùa giải trước đó rằng những trận đấu là chuyện nội bộ nhà bầu Hiển. Họ chỉ kém kỷ lục mùa 2007 của B.Bình Dương đúng 1 điểm (54 so với 55) và có 5 trận đấu nữa để viết thêm kỳ tích. Đội bóng thủ đô cũng cho thấy sức càn quét khủng khiếp trước phần còn lại với hàng công có đến 61 bàn thắng, gần gấp đôi so với CLB xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn.

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Đầu tiên phải kể đến là họ đang sở hữu những con người chất lượng. Có sự kết hợp giữa truyền thống và nguồn tài chính dồi dào. Dù chỉ là đội bóng non trẻ, nhưng Hà Nội đã kiên định con đường họ đi, nên bây giờ đến ngày gặt hái thành công cũng không lạ. Con người tốt, lại được chơi với nhau lâu nay, kể cảlên các ĐTQG cũng thi đấu chung trong vai trò trụ cột. Chừng đó quá đủ để họ tạo ra gắn kết. Họ chơi có mảng miếng đâu ra đó, tấn công đầy cuốn hút, vừa đẹp, vừa hiệu quả. Bản sắc đội bóng ngày càng được nâng tầm rõ ràng”.

Hà Nội vô địch sớm, điều đó khiến cuộc đua tranh ở V.League mùa này thêm phần ảm đạm. BTC có thể sẽ không tốn kém tiền nong để thuê trọng tài ngoại về điều hành các trận đấu có ảnh hưởng đến ngai Vàng. Tuy nhiên, cũng chính điều này sẽ nảy sinh những điều khiến VPF đau đầu.

Đầu tiên là chuyện “xin – cho” ở các CLB đã dư thừa điểm số. Lâu nay, các màn kịch này không hiếm trên sân cỏ Việt và chất lượng những trận đấu “chưa đá đã biết kết quả” chắc chắn sẽ khiến CĐV rầu lòng. Sau một thời gian dài bị quay lưng, niềm tin dần trở lại với bóng đá nội thông qua hiệu ứng U23 và Olympic Việt Nam, nên nếu tiếp tục những vết nhơ, đó sẽ lại là một thất bại của người làm bóng đá. Tuy nhiên, họ cũng chỉ trông chờ vào ý thức cao của các CLB. Bởi lẽ trên sân, các HLV, cầu thủ mới là những người chơi bóng. Mà nói về ý thức, chuyện chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam vẫn còn là điều xa xỉ.

V.League bớt vấn đề cạnh tranh nhưng ở nhóm cuối, điều này hứa hẹn sẽ căng thẳng trong 5 lượt trận còn lại. Với 22 điểm, Sài Gòn đang dẫn đầu nhóm có nguy cơ, hơn TP.HCM 1 điểm. Tuy nhiên, cửa xuống hạng Nhất thênh thang nhất với XSKT Cần Thơ (17 điểm) và Nam Định (18 điểm). Không hẹn mà gặp, 2 CLB cuối bảng cùng tung ra những thông tin bất lợi về tài chính. Cầu thủ không buồn nỗ lực khi tiền nong có thể bị “quỵt” bất cứ lúc nào. Thậm chí, có thể nó sẽ là món nợ khó đòi như trường hợp cầu thủ Kiên Giang bị mất trắng trước đây. Ở lượt trận 21, cả2 cùng chấp nhận thua trận 1-2. Nam Định và XSKT Cần Thơ nếu có rớt hạng, chung quy cũng chỉ bởi chữ "tiền". Đó là nỗi ám ảnh thường trực với bóng đá Việt Nam từ ngày lên chuyên nghiệp.

Cuộc chiến trụ hạng cam go bao nhiêu, càng ẩn chứa những bất ngờ khó đoán. Như đã đề cập, vấn nạn “xin – cho” sẽ là thứ BTC lo lắng hàng đầu. Bên cạnh đó, cuộc đua trụ hạng căng thẳng sẽ dễ dẫn đến những cái đầu nóng. Từ đây, vấn nạn bạo lực tiếp tục được đưa ra để cảnh báo. Trước quãng nghỉ vừa qua, Sầm Ngọc Đức đã dính án cấm thi đấu dài hạn để làm gương cho các đồng nghiệp.

Nhưng trước mắt BTC giải là chuyện B.Bình Dương đòi bỏ trận bán kết Cúp QG, vì bất đồng trong chuyện thay đổi lịch thi đấu. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ Lê Hồng Cường cho biết: “Chúng tôi cảm thấy như mình bị ép” trong mùa giải năm nay khi B.Bình Dương phải chơi cả2 trận sân khách ở sân Vinh. Bên cạnh đó, VPF còn xếp lịch dồn vào cuối mùa để thuận lợi cho CLB Hà Nội. Chưa biết mọi chuyện sẽ ngã về đâu nhưng đến giờ vẫn chưa ai chịu ai. Ngay khi trở về ao nhà, giải đấu đã lại lùm xùm chuyện chuyên môn, huống hồ lúc này mùa giải vẫn còn 5 vòng đấu. 5 lượt trận như nhiều người ví von vẫn còn nhiều quảbom nổ chậm phát nổ bất cứ lúc nào.

VÂN LINH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/ha-noi-len-ngoi160van-chua-het-roi