Hà Nội lại thắng Hải Phòng nhưng 'bữa tiệc' không phải của U23!

Hà Nội đã giành chiến thắng trước Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 1 Nuticafe V.league 2018. Đội chủ nhà đã thắng xứng đáng, tuy nhiên đây không phải 'bữa tiệc' mang tên U23.

Quang Hải (áo tím) chưa để lại nhiều dấu ấn ở trận ra quân V.League 2018. Ảnh: MT

Sân Hàng Đẫy như thường lệ, ở mỗi cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hải Phòng, đều đông khán giả. Hôm nay, lượng khán đã gần phủ kín sân bởi hiệu ứng mà U23 Việt Nam mang lại. Pháo sáng liên tục được các CĐV Hải Phòng đốt tại sân Hàng Đẫy. Thậm chí, pháo sáng còn bị ném vào trong sân khiến mấy phút bù giờ gián đoạn.

Đây là vấn nạn mà nhiều mùa giải trước, Ban kỷ luật đã đưa ra nhiều án phạt nhưng thực tế thì BTC các sân cũng chưa có những biện pháp cụ thể để hạn chế.

Thế nhưng, nhìn bầu không khí tại Hàng Đẫy, khán giả Thủ đô đã được hòa mình trong “bữa tiệc” bóng đá. Đấy là giá trị mà bóng đá Việt Nam cần phải giữ để nó không chỉ là điểm lóe sáng sau “cơn sốt” U23.

Trong trận đấu này, đội hình xuất phát của Hà Nội có 3 gương mặt đáng chú ý là Quang Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng. Đây đều là những trụ cột của U23 Việt Nam vừa lập chiến tích tại VCK U23 Châu Á. Hà Nội cùng với HAGL là 2 đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ U23 nhất. Nếu như trận đấu hôm qua, đội bóng phố Núi sử dụng đến 5 cầu thủ trong đội hình xuất phát thì Hà Nội vẫn ưu tiên sử dụng các cầu thủ kinh nghiệm và ngoại binh trong cuộc đối đầu với Hải Phòng.

Trong khi đó, Hải Phòng ở mùa giải năm nay đã trẻ hóa lực lượng đáng kể so với mùa giải trước vì một số trụ cột đã giải nghệ. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn có sự phục vụ của hai ngoại binh là Stevens và Fagan. Đây là 2 ngòi nổ quan trọng của Hải Phòng trong những mùa giải vừa qua.

Được đánh giá cao hơn Hải Phòng, đội bóng Thủ đô vẫn có một trận đấu rất vất vả trong việc tìm đường vào khung thành Văn Lâm. Trong hiệp 1, Lâm “tây” đã có ít nhất 3 tình huống cứu thua xuất sắc cho Hải Phòng. Thủ môn Việt kiều đã cho thấy một phong độ ấn tượng sau khi trở lại Hải Phòng từ những lùm xùm ngoài sân cỏ.

Thế nhưng, đội bóng đất Cảng cũng không hề thi đấu quá lép vế. Trong một số tình huống nguy hiểm mà Hải Phòng tạo ra, Hải Phòng đã một lần đưa bóng "liếm" mép xà ngang khung thành Văn Công.

Thực tế, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng đây là trận đấu mà những cầu thủ U23 Việt Nam đều không để lại nhiều quá nhiều dấu ấn. Bởi lẽ, khi trở về các CLB, các cầu thủ được đặt trong một tập thể với những vai trò, vị trí khác nhau.

Trong hiệp 2, hàng loạt các tình huống nguy hiểm được cầu thủ hai đội tạo ra. Hà Nội càng chơi càng hưng phấn với thế cửa trên. Một trong số đó đã được cụ thể bằng bàn thắng.

Phút thứ 70, tân binh Ngân Văn Đại ghi bàn mở tỉ số cho CLB Hà Nội sau khi thực hiện cú đá bồi. Trước đó, tiền đạo Oseni dứt điểm trúng xà bật xà ngang. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ha-noi-lai-thang-hai-phong-nhung-bua-tiec-khong-phai-cua-u23-595197.ldo