Hà Nội lại chìm trong sương mù dày đặc

Những ngày qua, nhất là trong sáng 13/2 Thủ đô Hà Nội chìm trong mịt mù từ sáng tới trưa.

Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Thủ đô Hà Nội có nhiều ngày chìm trong sương mù, đặc biệt trong những ngày qua khi xuống phố vào sáng sớm.

Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Thủ đô Hà Nội có nhiều ngày chìm trong sương mù, đặc biệt trong những ngày qua khi xuống phố vào sáng sớm.

Trong những ngày qua ngay từ đầu giờ sáng cho đến tận trưa những tòa nhà cao tầng ở Thủ đô chìm trong màn sương.

Nhiều tòa nhà cao tầng như biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Hình ảnh ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 13/2. Thủ đô Hà Nội mờ ảo trong sương.

Các tuyến phố lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng làm cho người tham gia giao thông di chuyển khá khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 13/12, tại Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất 21-25 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm 80%.

Chính vì yếu tố độ cẩm cao kèm theo mưa phùn từ vào đêm và sáng sớm là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng sương mù dày đặc ở Thủ đô trong ngày 13/12.

Hiện tượng mịt mù kèm mưa phùn tại cầu Long Biên.

Tầm nhìn xa tại cầu Long Biên rất ngắn, tàu hỏa di chuyển đến gần mới có thể nhìn thấy rõ.

Cầu Long Biên chìm trong sương mù và mưa nhẹ.

Các phương tiện giao thông di chuyển trong màn sương trên cầu Long Biên.

Trên Sông Hồng các phương tiện thủy di chuyển vô cùng khó khăn do sương mù kèm mưa nhỏ.

Tại Hồ Gươm tình trạng mịt mù cũng không kém.

Đứng tại bờ Hồ Gươm nhìn kĩ mới trông thấy tháp rùa.

Tình trạng này kéo dài trong những ngày qua, kèm theo dịch Covid-19 nên tất cả mọi người khi ra đường đều bịt khẩu trang kín mít để đề phòng.

Tòa nhà cao thứ 2 Hà Nội chỉ còn nhìn thấy 1 nửa.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/anh-ha-noi-lai-chim-trong-suong-mu-day-dac-1009819.vov