Hà Nội: Kẻ ngáo đá khống chế con tin, bắn trọng thương cảnh sát

Sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Tuấn Dũng có biểu hiện ngáo đá, y dùng súng, dao khống chế 'bạn gái' là L.T.A.N nhiều giờ...

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 29/7, sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Tuấn Dũng (40 tuổi, ở tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện “ngáo đá”.

Dũng dùng dao và súng hơi khống chế “bạn gái” là chị L.T.A.N. (47 tuổi), sau đó “cố thủ” tại tầng 2 nhà số 434 đường Lĩnh Nam (tổ 1, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai).

Đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng.

Sự việc được thông báo đến Công an phường Trần Phú. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trần Phú đã cử 1 tổ công tác gồm nhiều cán bộ đến hiện trường, vận động đối tượng từ bỏ vũ khí.

Tuy nhiên, Dũng không chấp hành mà bất ngờ dùng súng hơi bắn thẳng vào Tổ công tác khiến chiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ cảnh sát khu vực) bị thương ở tay và lưng. Chiến sĩ Tùng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Để khống chế đối tượng, kiểm soát tình hình, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát 113 TP phong tỏa hiện trường, kiên trì cùng người thân đối tượng tiếp cận, vận động thuyết phục đối tượng buông bỏ vũ khí, trả tự do cho con tin.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu con tin an toàn, thu giữ 1 khẩu súng hơi (bắn đạn chì), 2 con dao (loại dao Thái Lan) và đưa đối tượng về Công an quận Hoàng Mai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-noi-ke-ngao-da-khong-che-con-tin-ban-trong-thuong-canh-sat-544493.html