Hà Nội: Hơn 1.000 học sinh khai giảng nhờ vì trường bị đổ đầy cát, gạch

Sáng nay, hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học - THCS Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải đi khai giảng nhờ ở trường Newton vì cổng trường Pascal bị khóa, sân trường bị đổ đầy cát, gạch.

Thay vì khuôn viên sạch sẽ vốn có, cùng những bộ bàn ghế xếp ngăn nắp chờ đón các học sinh, sân trường Pascal sáng 5/9 ngổn ngang cát, gạch, còn cổng trường bị khóa chặt.

Tại sảnh chính, ngay trước tấm backdrop "Back to school" chào đón học sinh trở lại trường là đống cát vừa được đổ lên (Ảnh: Đ. Q)

PGS. TS Chu Cẩm Thơ (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết, tối hôm qua (4/9), con gái chị nói với mẹ rằng: “Ngày mai con vẫn biểu diễn khai giảng nhưng phải làm nhờ ở trường Newton (nằm sát trường Pascal) mẹ ạ".

Chị không hiểu lý do nên trao đổi với nhà trường thì được biết, có người thuê đổ nhiều xe cát, gạch vào khuôn viên trước ngày khai giảng. Con chị không biết điều gì đang xảy ra, chỉ nghĩ trường đang sửa chữa nên phải đi khai giảng nhờ.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Vàng - đại diện Trường Tiểu học - THCS Pascal cho hay đêm 31/8, nhóm người lạ đổ cát, gạch vào khuôn viên trường, treo băng rôn tại sảnh chính làm sân khấu tổ chức lễ khai giảng cho 1.150 học sinh.

Nội dung băng rôn viết: “Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 24/8 do UBND phường Cổ Nhuế chủ trì cùng các cơ quan ban ngành yêu cầu tòa nhà chỉ được hoạt động khi nghiệm thu và có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Không phận sự miễn vào”.

Sát ngày khai giảng, vào tối 4/9, nhóm người này tiếp tục chở cát đổ vào khuôn viên trường. Cổng trường Pascal sát với Newton cũng bị khóa lại.

Theo ông Vàng, sự việc xảy ra do mâu thuẫn liên quan giữa giám đốc công ty cho thuê trụ sở với trường Pascal. Đơn vị cho thuê trụ sở đã cho người đổ cát, gạch vào khuôn viên trường và thuê bảo vệ để không cho đơn vị nào dọn dẹp.

Nói về nội dung trên tấm băng rôn, PGS. TS Nguyễn Thị Ngân Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường Pascal cho hay, vấn đề phòng cháy chữa cháy đã thực hiện xong chỉ chờ nghiệm thu và lắp đặt một số thiết bị.

“Các nhà đầu tư cơ sở vật chất phải có trách nhiệm hoàn thiện, không được phép căng tấm biển nhằm gây hoang mang cho phụ huynh, học sinh. Họ ký hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất và đảm bảo phòng cháy chữa cháy nhưng lại kéo dài không chịu hoàn thiện” - bà Hoa giải thích.

Tấm băng rôn được căng lên cùng với các đống gạch cát đổ xuống trường Pascal. (Ảnh: Đ.Q)

Trước tình hình học sinh không thể khai giảng tại trường trong ngày 5/9, bà Ngân Hoa thay mặt nhà trường gửi thư xin lỗi đến toàn bộ phụ huynh học sinh và hướng dẫn gia đình đưa con em dự khai giảng nhờ ở trường bên cạnh.

Bức thư có đoạn viết: “Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, an toàn cho các con.

Ngày hôm nay, đáng lẽ chúng ta được cùng các con hân hoan đón lễ khai giảng ngay trong khuôn viên ngôi trường của mình nhưng giờ đây, khuôn viên ấy vẫn còn ngổn ngang gạch, cát với những cánh cổng bị khóa nhiều tầng, không còn là môi trường thân thiện mà chúng ta hằng mong đợi và dày công xây đắp.

Dù bất cứ lí do gì, điều này vẫn không thể chấp nhận được và chúng tôi nhận thức sâu sắc lỗi của mình”.

Được biết, Ban giám hiệu nhà trường đã gửi đơn kêu cứu tới UBND quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm, UBND TP. Hà Nội. Sáng nay 5/9, các cơ quan chức năng đã có buổi làm việc tại trường về vấn đề này.

Theo Dân Trí

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ha-noi-hon-1-000-hoc-sinh-khai-giang-nho-vi-truong-bi-do-day-cat-gach-11812.html