Hà Nội: Học sinh mang sách vở ngập nước lũ phơi bên đường

Chiều 6/8, người dân thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức thu dọn vệ sinh, phun thuốc hạn chế dịch bệnh sau ngập lụt.

Nước sông Bùi xuống thấp khiến thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) thoát khỏi cảnh ngập lụt. Ảnh: Trường Phong

Khu vực gốc đa mấy ngày trước ngập hàng vài mét nước giờ đã trở lại như ban đầu. Ảnh: Trường Phong

Đường nội bộ trong khu dân cư cũng đã không còn bị ngập. Xung quanh được rắc vôi bột để hạn chế dịch bệnh. Ảnh: Trường Phong

Chị Nguyễn Thị Vui, nhà ngay đầu thôn Bùi Xá mới di chuyển đàn gà về lại nhà. Đàn gà bị thiệt hại khoảng 400 con, giờ chỉ còn 200 con. Ảnh: Trường Phong

Nhiều khu vực trong làng vẫn còn dấu tích của trận lụt lịch sử, được đánh giá là cao hơn trận lụt năm 2008. Ảnh: Trường Phong

Bộ sách giáo khoa bị ướt bởi nước lũ được mang ra ven đường phơi nắng. Ảnh: Trường Phong

Anh Nguyễn Văn Diệu dùng nước bơm từ giếng khơi để rửa nền sân nhà đã bị mốc bởi ngập nước lũ lâu ngày. Ảnh: Trường Phong

Do chưa có nước sạch, người dân thôn Bùi Xá vẫn phải dùng nước giếng khơi để sinh hoạt hàng ngày. Sau trận lũ, nhiều người lo ngại không dám sử dụng nước vì đã bị nước lũ xâm nhập. Ảnh: Trường Phong

Nhiều hộ gia đình mang đồ trở lại nhà chính sau khi nước lũ rút đi. Ảnh: Trường Phong

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng môi trường, hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Ảnh: Trường Phong

Thuốc, vôi bột cũng được thả xuống hệ thống nước thải để tránh dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Trường Phong

Những ngôi nhà ở giáp sông Bùi hiện vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Ảnh: Trường Phong

Sau trận lũ, mùi rác thải, mùi thuốc khử trùng bay khắp khu dân cư. Ảnh: Trường Phong

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-hoc-sinh-mang-sach-vo-ngap-nuoc-lu-phoi-ben-duong-1309924.tpo