Hà Nội hòa 'hú vía' trên sân Bình Dương

Pha lập ở những phút bù giờ của Thành Chung giúp các nhà đương kim vô địch V League giật lại một điểm từ tay đội chủ nhà Bình Dương.

Trận đấu tâm điểm của vòng 8 V.League vào chiều nay (5-5) nhận được sự đón chờ của rất nhiều người hâm mộ. Đội khách đang có một phong độ rất cao và giống như HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương thừa nhận trước trận đấu, lối đá thiên biến vạn hóa của đội bóng Thủ đô đang làm đau đầu mọi hàng thủ tại V league.

Và đúng là đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Ra quân với đội hình gần như mạnh nhất Hà Nội chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. thậm chí Oseni đã đưa được bóng vào lưới của Tấn Trường nhưng đang tiếc là không được công nhận. Bị đối thủ dồn ép, Bình Dương còn phải chịu thêm thiệt thòi khi Nguyễn Hùng Thiện Đức dính chấn thương.

Nhưng cũng chính trong lúc khó khăn tưởng chừng như chồng chất đó thì đội chủ sân Gò Đậu lại vùng lên hết sức mạnh mẽ. Bình Dương dần lấy lại thế chủ động trên sân và thành quả sớm đến với họ. Sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ tình huống đá phạt bên cánh phải, tiền đạo Wander Luiz đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Chỉ ít phút sau đó cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Sau đường chuyền kiến tạo thuận lợi của lão tướng Anh Đức, Tô Văn Vũ dứt điểm kỹ thuật vào góc gần đưa bóng đi sát cột dọc tung lưới Văn Công.

Hà Nội có trận hòa hú vía trên sân Bình Dương. Ảnh: Thethao 24/7.

Hà Nội có trận hòa hú vía trên sân Bình Dương. Ảnh: Thethao 24/7.

Sau bàn thắng đó, Bình Dương vẫn là đội chơi lấn lướt, đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành Hà Nội nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Vô số cơ hội đã được tạo ra nhưng các chân sút của Bình Dương lại bỏ lỡ. Chính sự phung phí này khiến họ trả giá.

Khi hiệp 1 bước sang những phút bù giờ, tiền đạo Oseni đã có pha lập công để rút ngắn tỷ số. Tuy khống chế bóng không tốt sau đường chuyền của Hùng Dũng song ngoại binh của Hà Nội vẫn có thể tung ra được pha dứt điểm là bó tay Tấn Trường.

45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế dẫn trước 2-1 cho Bình Dương. Sau giờ nghỉ, HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện một loạt sự thay đổi nhằm tăng cường khả năng tấn công cho đội đương kim vô địch. Trận đấu sau đó diễn ra quyết liệt với những pha tranh bóng không ngại va chạm của cầu thủ hai đội.

Bình Dương may mắn tránh được một quả đá phạt đền sau tình huống Omar ngã trong vòng cấm địa đội chủ nhà tuy nhiên việc lùi đội hình quá sâu để thụ động phòng ngự đã khiến đội chủ nhà đánh mất thế trận. Các pha hãm thành liên tục của Hà Nội khiến cầu môn của Tấn Trường thường xuyên ở trong tình thế báo động.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng được đền đáp xứng đáng khi sai lầm cuối trận của thủ môn Tấn Trường bị cầu thủ vào thay người của đội khách trừng phạt bằng bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2.

Trong trận đấu cùng giờ, 2 pha lập công của ngoại binh Walsh và Minh Vương giúp Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội khách Nam Định. Với 3 điểm có được, đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ thoát khỏi vị trí thứ 10 hiện nay sau khi vòng 8 kết thúc.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/ha-noi-hoa-hu-via-tren-san-binh-duong-543807/