Hà Nội: Hàng cây sưa quý trên đường Nguyễn Văn Huyên héo khô không rõ nguyên nhân

Sau 7 tháng di dời, dù đã dùng nhiều phương pháp cứu chữa nhưng hàng cây không có dấu hiệu 'hồi sinh'. Sáu cây như chết khô, trụi lá, chỉ còn trơ trọi như khúc gỗ mục.

Những cây sưa đỏ trơ trọi nguyên như một khúc gỗ giữa phố Nguyễn Văn Huyên.

Những cây sưa đỏ trơ trọi nguyên như một khúc gỗ giữa phố Nguyễn Văn Huyên.

Để triển khai dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), đơn vị thi công đã dịch chuyển 34 cây sưa đỏ lùi vào trong so với vị trí ban đầu, đồng thời tổ chức cắt cành, tỉa ngọn đảm bảo cây sinh trưởng tốt, hợp mỹ quan sau khi di chuyển.

Ngoài ra, để bảo vệ cây sưa đỏ khỏi trộm cắp, đơn vị dùng nhiều lớp hàng rào sắt xung quanh từ gốc đến thân từng cây một, đồng thời lắp đặt hệ thống camera, cắt cử người trông coi đêm...

Tuy nhiên, sau khi di dời vào trong, nhiều cây sưa đỏ trong 34 cây có dấu hiệu héo úa, trụi lá, dần chết khô. Ngay sau đó, đơn vị thi công bố trí người tưới nước 2 lần/ngày và bơm thuốc kích rễ mỗi tuần 1 lần, 8 cây được truyền dịch vào thân để "cấp cứu".

Thân cây xơ xác, cành trơ trụi không có một bóng lá.

Nhiều cây như khúc gỗ khô.

Sau 7 tháng di dời, mặc dù dùng nhiều phương pháp cứu chữa nhưng hàng cây không có dấu hiệu "hồi sinh". Sáu cây như chết khô, trụi lá, chỉ còn trơ trọi khúc gỗ bị mục rữa; một số cây đang héo úa, rụng lá dần, khác hẳn các cây khác lá xanh um tùm. Được biết, các cây này đều có tuổi đời khoảng 20 năm, giá trị lên đến hàng tỷ đồng/cây.

Hàng cây héo úa chết dần sau khi dịch chuyển lùi vào phục vụ dự án thi công cầu vượt Nguyễn Văn Huyên.

Người dân ở đây cho biết, nhiều khả năng khi đánh vào, những cây này bị chặt rễ sát quá nên xảy ra tình trạng chết khô.

"Từ ngày dịch chuyển vào trong, cây bắt đầu héo úa, thời điểm dịch chuyển nắng nóng nên cây nhanh chết hơn. Lúc đầu không có ai chăm sóc, sau đó có chữa thì cũng không kịp. Để trồng một cây to như thế này không hề dễ, hơn nữa nó còn có giá trị rất lớn mà để chết thì thật phí", ông Trần Văn Hùng, một người dân sinh sống gần khu vực trồng sưa cho biết.

Trước đó, cây đã được "cấp cứu" bằng cách truyền dịch, kích rễ, tuy nhiên vẫn không thể "hồi sinh".

Theo ghi nhận của PV, hiện tại những túi truyền dịch đã được tháo ra hết.

Vở cây đã bong tróc.

Mỗi cây sưa đỏ ở đây có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Được biết, tại Hà Nội hiện có trên 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ trồng rải rác ở nhiều khu vực. Đây là gỗ thuộc nhóm IA trong sách đỏ Việt Nam, cấm khai thác mục đích thương mại từ năm 1994. Gỗ sưa đỏ cực kỳ quý hiếm và có giá trị kinh tế cao.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/xot-xa-nhin-hang-sua-do-tren-duong-nguyen-van-huyen-heo-tan-nhu-khuc-cui-kho-272737.html