Hà Nội: Ham gần 2kg ma túy đá, ông chủ xưởng gỗ nhận kết cục đắng

Trên đường đi, Tần tò mò mở túi đồ mà Khăm đã nhờ gửi cho con trai học ở Hà Nội thì phát hiện bên trong chứa ma túy đá, Tần nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 11/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phong Tần (SN 1972, trú tại xã Phú Hộ, Phú Thọ) và Hoàng Thị Mai Hương (SN 1975, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), nay là khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt mà các bị can Tần, Hương phải đối mặt được quy định từ phạt tù 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.

Theo tài liệu của công an, Tần trước đây từng là lâm tặc rồi trở thành ông chủ xưởng gỗ ở Lào, buôn bán gỗ ở Phú Thọ để kiếm sống. Do làm ăn phi pháp nên Tần đã “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự. Cụ thể, Tần có 1 tiền sự và 1 tiền án về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, 1 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ.

Số tang vật trong một vụ án được công an Hà Nội thu giữ.

Do tính chất công việc, Tần thường xuyên sang Lào rồi lại quay về nước. Năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tần quen Hương. Khi vừa mới biết nhau được thời gian thì Hương bị bắt về tội Tàng trữ trái phép ma túy, bị Tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam, thụ án tại trại giam Phú Sơn.

Khi Hương bị bắt, Tần có đến trại thăm mấy lần. Đến năm 2015, khi Hương được mãn hạn tù thì liên lạc với Tần. Biết Tần có xưởng gỗ ở bên Lào, Hương ngỏ ý rủ Tần tìm nguồn giao dịch ma túy, vì “hàng trắng” bên đó rất sẵn.

Theo khai nhận của Nguyễn Phong Tần, ngày 9/11/2017, anh ta từ Việt Nam sang Lào tiếp tục công việc kinh doanh gỗ. Ngày 17/11, Tần nhận được thông tin từ bố gọi điện báo rằng trong gia đình có người mất. Để kịp về chịu tang, Tần đã đi máy bay về Việt Nam.

Trên chuyến bay này, Tần quen một người đàn ông giới thiệu tên Khăm (quốc tịch Lào). Rồi 2 người nói chuyện với nhau, Khăm nói với Tần rằng có con đang học ở Việt Nam nên sang để thăm con.

Đến 19h cùng ngày, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Khi ra sảnh đợi taxi, Tần gặp Khăm cũng đang đợi xe. Lúc này, Khăm ngỏ ý nhờ Tần mang túi đồ tới trường đại học Xây dựng chuyển cho con trai vì anh ta có việc nên chưa đến được.

Do từng gửi đồ giúp người bên Lào có con học ở Việt Nam nên Tần nhận lời, Khăm đưa cho Tần chiếc túi màu xanh, ghi điện thoại của con trai vào tờ giấy để nhờ Tần mang đến cổng trường đại học Xây dựng thì gọi điện cho con ra nhận đồ.

Sau này tại cơ quan điều tra, Tần khai khi xuống sân bay, anh ta đã về nhà một người quen ở quận Long Biên để lấy đồ rồi qua đại học Quốc gia Hà Nội để đón con gái cùng về quê. Trên đường về qua đại học Xây dựng sẽ gửi đồ cho con trai của Khăm. Do tò mò, Tần đã mở túi của Khăm ra xem thì phát hiện bên trong chứa ma túy đá. Lúc này, Tần nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán kiếm lời.

Khi phát hiện có ma túy, Tần liền gọi điện cho Hương để thông báo có khoảng 2kg ma túy đá và hỏi Hương có mua không. Hương nói với Tần lúc này không đủ tiền nên sẽ chuyển 200 triệu đồng trước, khi nào bán hết số ma túy sẽ tính toán tiếp.

Thỏa thuận xong, Hương hẹn Tần đến khu vực phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gặp nhau giao dịch. Đến tối cùng ngày, Tần tới điểm hẹn để gặp Hương thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Kiểm tra túi xách mà Tần mang theo, cơ quan công an thu giữ số lượng lớn ma túy đá, qua giám định kết luận đó là Methamphetamine trọng lượng 1.873,65 gam.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù Hương quanh co chối tội, nói rằng mang 200 triệu đồng là tiền của Tần gửi trước đó để trả cho anh ta. Tuy nhiên lời khai của Tần và các tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy số tiền này Hương mang tới nhằm giao dịch mua ma túy.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-ham-gan-2kg-ma-tuy-da-ong-chu-xuong-go-nhan-ket-cuc-dang-a400121.html