Hà Nội: Gia đình chính sách khổ sở, chờ xử lý từ quận Long Biên

Ông Thẩm Văn Vỹ, Phó Chánh văn phòng UBND quận Long Biên cho biết, dự kiến vào ngày 20/9/2018, UBND quận Long Biên sẽ có kết luận nội dung tố cáo của gia đình ông Nguyễn Trung Sức về việc ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Đức Giang có biểu hiện 'dìm' đơn thư của công dân, bao che cho vi phạm xây dựng.

Ông Nguyễn Trung Sức gửi đơn kêu cứu tới các cấp, ngành của TP Hà Nội đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc. Ảnh: HL

Vụ việc trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải quan tâm, chỉ đạo chuyển đơn của ông Nguyễn Trung Sức, 79 tuổi là người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam tới UBND quận Long Biên để giải quyết theo thẩm quyền.

Hoàn cảnh khổ sở của gia đình ông Sức khiến nhiều người dân tại Tổ dân phố số 22 đau xót, bức xúc trước giải quyết của chính quyền cơ sở.

Ông Hoàng Văn Hiệp, Tổ phó Tổ dân phố số 22 cho rằng: “Trường hợp như nhà ông Sức không có nhà thứ 2 trên địa bàn. Ai đi qua cũng nhìn thấy tang thương lắm. Khi bà vợ ông Sức bị ung thư, bên nhà anh Dũng (chủ đầu tư công trình liền kề - PV) khoan bê tông, người khỏe cũng phải chết chứ không nói gì người ốm nhưng gia đình nhà ông Sức biết người ta mua nên tạo điều kiện cho người ta phá dỡ”.

Trước hoàn cảnh của gia đình ông Sức, Tổ phó Tổ dân phố số 22 bày tỏ: “Quan điểm của Tổ dân phố là, vụ việc xảy ra tương đối lâu trong khi gia đình ông Sức lại là gia đình chính sách thì đương nhiên Đảng và Nhà nước ta cần chăm sóc chu đáo mà để cảnh tượng này (nước ngập dềnh lên hôi thối, kèm nỗi lo mất an toàn bởi công trình liền kề - PV) kéo dài quá lâu thì trong con mắt người dân có đánh giá cách giải quyết của phường, của quận… Theo tôi, mình cần làm cái gì đó để xóa bỏ hình ảnh này đi. Ai đi qua nhìn thấy ông già 80 tuổi ngồi dưới căn nhà ọp ẹp, rồi mưa gió, nước cống tắc. Khổ lắm! Tôi thấy phường, quận cần phải làm trọng tâm, đi vào giải quyết dứt điểm để người được hưởng chế độ chính sách cũng nguôi ngoai đi được phần nào”.

Tuy nhiên, nhiều tháng nay, cảnh khổ sở của gia đình ông Sức vẫn đang tiếp diễn. Mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt người già, trẻ nhỏ đều đang phải chịu cảnh nước thải ô nhiễm ngập dềnh vào nhà mang theo hiểm họa tiềm ẩn về sức khỏe. Bên cạnh đó là nỗi lo sợ về nhà liền kề không đào móng theo đúng giấy phép xây dựng nên khả năng chịu lực rất thấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình của gia đình, gây sập đổ thiệt hại về tài sản và tính mạng.

Tại buổi làm việc gần đây nhất tại UBND phường Đức Giang, diễn ra vào ngày 30/8/2018, gia đình ông Sức tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý, cưỡng chế việc xây dựng sai phép đối với gia đình ông Dũng. Đồng thời, đề nghị đền bù thiệt hại việc tự ý phá dỡ công trình của gia đình, đền bù thiệt hại tổn thất tinh thần cho gia đình do gia đình phải sống trong môi trường ô nhiễm nước thải sinh hoạt dẫn đến trẻ nhỏ phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn vì bệnh chân tay miệng, người già thường xuyên ốm, đau… kéo dài gần 1 năm qua. Sau đó, gia đình ông Sức đề nghị xử lý phần cống thoát nước bị sập, tắc.

Liên hệ với UBND quận Long Biên về việc giải quyết đơn thư của gia đình ông Sức, trả lời phóng viên Báo Thanh tra, ông Thẩm Văn Vỹ, Phó Chánh văn phòng UBND quận Long Biên cho biết, dự kiến vào ngày 20/9/2018, UBND quận Long Biên sẽ có kết luận nội dung tố cáo ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Đức Giang. Trên cơ sở đó, UBND quận sẽ có thông tin tới cơ quan báo chí.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/ha-noi-gia-dinh-chinh-sach-kho-so-cho-xu-ly-tu-quan-long-bien_t114c39n138790