Hà Nội FC thay tướng: Trong họa có… phúc

Đúng như đồn đoán của giới truyền thông, lãnh đạo Hà Nội FC bỏ qua ông thầy trẻ, cá tính Dương Hồng Sơn để đặt niềm tin vào một người lành tính Hoàng Văn Phúc trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng...

Văn Quyết đạp Janclesio của Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Văn Quyết đạp Janclesio của Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Thay tướng có đổi vận?

V-League 2021 mới qua 7 vòng đấu, song nhiều đội đã phải tung ra chiêu “thay tướng đổi vận” hòng thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. HLV Shimoda Masahiro của Sài Gòn là người đầu tiên mất chức.

Ông thầy người Nhật Bản nắm quyền HLV trưởng từ vòng 4, với sự kỳ vọng nâng tầm Sài Gòn FC trong mùa giải mà các ông chủ của đội bóng này quyết tâm chơi lớn. Tuy nhiên, Shimoda Masahiro cầm quân để thua liền 3 trận và sau đó, ông mất chức.

Phùng Thanh Phương là người được lựa chọn. Nhưng Sài Gòn chẳng thể "đổi vận" khi thất bại ở vòng 7, trận thua thứ 4 liên tiếp và cơn khủng hoảng chưa chấm dứt.

Sau vòng 7, đến lượt Hà Nội FC là đội tiếp theo “trảm tướng”. Thất bại 0 - 2 của Hà Nội trước chủ nhà Đà Nẵng, cùng với những hình ảnh vô cùng xấu xí như giọt nước tràn ly.

HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải chia tay trong bối cảnh Hà Nội cần làm gì đó để “đổi vận”. Trong hơn 5 mùa giải dẫn dắt Hà Nội, ông đã trở thành HLV giàu thành tích nhất lịch sử V-League với 3 cúp vàng, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia và 3 Cúp Quốc gia. Chính vì vậy, ai cũng hiểu rằng, cuộc chia tay này giống như giải pháp tình thế và phần nào mang màu sắc… tâm linh.

V-League 2021 chứng kiến nhiều đội bóng đặt tham vọng lớn. Tuy nhiên, khi thành tích không tốt thì HLV luôn là người phải “giơ đầu chịu báng”. Ngoài Shimoda Masahiro và Chu Đình Nghiêm thì hàng loạt ứng viên khác cũng đang ở vào thế chuẩn bị mất việc.

Polking đang đứng trước nguy cơ bị đội TPHCM sa thải. Đội bóng này đã trải qua 5 trận thua và đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng, tương lai của ông thầy người Brazil sẽ được quyết định ở vòng đấu tới.

Phạm Minh Đức của HL Hà Tĩnh cũng như ngồi trên lửa sau trận thua ngược Thanh Hóa ngay trên sân nhà (3 - 5, vòng 7 V-League).

Lãnh đạo Hà Nội FC sau đó nhanh chóng đặt ông Hoàng Văn Phúc vào “ghế nóng” với vai trò tạm quyền và kiêm nhiệm. Ngay sau khi được điều động nắm quyền HLV trưởng, ông Phúc cho biết nếu làm tốt công tác tâm lý, Hà Nội FC có thể khắc phục khó khăn để trở lại quỹ đạo chiến thắng.

“Điều khó khăn với Hà Nội FC là lực lượng. Bruno Cunha, Geovane Magno, Đỗ Hùng Dũng chấn thương. Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, việc chuyển đổi chiến thuật khi HLV mới đến cũng sẽ cần thời gian thích nghi.

Thêm vào đó, từ thời HLV Phan Thanh Hùng, Chu Đình Nghiêm thì Hà Nội FC vẫn giữ vững triết lý kiểm soát bóng, phối hợp tấn công. Vấn đề ở chỗ chơi phối hợp tấn công phải có điểm đến. Hiện tại thì đang không được như vậy” – tân HLV của Hà Nội FC chia sẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc trên sân tập cùng cầu thủ Hà Nội FC.

Đằng sau pha trả đòn của Văn Quyết

Nhưng có vẻ như vấn đề của Hà Nội FC không đúng như những gì ông Phúc nhận diện sau 1 ngày ngồi ghế nóng. Trước khi hành quân đến Hòa Xuân gặp Đà Nẵng (vòng 7 V-League), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa trải qua mạch 4 trận bất bại, thắng 3 và hòa 1. Kết quả tích cực đó giúp đội bóng thủ đô vẫn đang trên đường đua vô địch sau khi đã thua liền 2 trận đầu mùa.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Đà Nẵng khiến người ta cảm thấy bức bối và khó hiểu. Vấn đề của Hà Nội không chỉ là thiếu hụt nhân sự do chấn thương. Tính nghiêm trọng dường như nằm ở cái đầu chứ không phải đôi chân cầu thủ.

Trước Đà Nẵng, phút 45+1, hậu vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh, người đang trở thành sự lựa chọn của ông Park có hành động xấu xí với Ibou Kebe. Sau khi Việt Anh không thể tranh bóng của Kebe, một cầu thủ áo tím đã phạm lỗi khiến ngôi sao của Đà Nẵng ngã xuống sân. Đúng lúc đó, Việt Anh sấn sổ tiến lại sút thẳng vào bụng Kebe cho dù trọng tài đã thổi còi!?

Pha bóng của trung vệ trẻ Hà Nội vừa thiếu tình người và đầy chất bạo lực. Sau đó, hậu vệ của Hà Nội chỉ bị phạt thẻ vàng trong sự giận dữ của các cầu thủ chủ nhà. Chính Văn Quyết có mặt tại điểm nóng khuyên can cầu thủ 2 bên kiềm chế những cái đầu nóng.

HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng Hà Nội FC còn cơ hội đua tranh chức vô địch V-League 2021.

Hành động của Việt Anh, một cầu thủ trẻ có thể phần nào cắt nghĩa được, nhưng đến pha bóng của Văn Quyết, cầu thủ đội trưởng 31 tuổi, dày dạn kinh nghiệm và mới giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2020 và trở thành VĐV số 1 Việt Nam thì dường như trong đầu các cầu thủ Hà Nội đang chất chứa một cái gì đó không bình thường.

Tình huống diễn ra ở phút 86, sau khi Quang Hải thất thế và bị Janclesio bên phía Đà Nẵng đoạt lại bóng, Văn Quyết đã bất ngờ vung chân đạp thẳng vào đùi hậu vệ người Brazil. Cú va chạm này đã khiến cầu thủ của đội bóng sông Hàn nằm sân và cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Tuy vậy, trọng tài cũng chỉ rút thẻ vàng với đội trưởng của Hà Nội.

Theo “thuyết âm mưu” và tư duy theo cách thông thường của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thì những hành động phản cảm của Việt Anh và Văn Quyết chẳng khác nào “đổ dầu vào lửa” cho chiếc ghế nóng của HLV Chu Đình Nghiêm, nhất là vào thời điểm Hà Nội đang bị đối phương dẫn bàn.

Việt Anh và nhất là Văn Quyết đều ý thức rất rõ những hành động bạo lực sân cỏ đang bị cả xã hội lên án, người hâm mộ nguyền rủa sau khi Hoàng Thịnh đá gãy chân Hùng Dũng. Cả 2 cũng hiểu cái giá phải trả sau những pha bóng kiểu “bỏ bóng đạp người”. Trọng tài nhẹ tay, chỉ rút thẻ vàng, thì còn có dư luận, Ban Kỷ luật VFF sẵn sàng vào cuộc xem xét và phạt nguội.

Ngoài ra, hãy nhớ cả 2 tình huống bạo lực của Việt Anh và Văn Quyết không phải là những pha ngăn chặn tình huống nguy hiểm. Xem kỹ băng hình thì dường như Việt Anh trước và Văn Quyết sau đều cố tình chơi xấu!? Về logic, họ chơi vậy để nhận thẻ đỏ rời sân hoặc sau đó sẵn sàng chịu án phạt nguội?

Quả thật, 2 ngày sau trận Đà Nẵng – Hà Nội, Ban Kỷ luật VFF vào cuộc. Việt Anh và Văn Quyết nhận án kỷ luật, Hà Nội tiếp tục tan hoang về nhân sự. Cụ thể, Ban kỷ luật VFF đã quyết định treo giò Văn Quyết 2 trận, Việt Anh 3 trận. Ngoài ra, hai ngôi sao này đều bị phạt tiền 15 triệu đồng. Đây được xem là án phạt thích đáng với Việt Anh và Văn Quyết, nhưng đồng thời đẩy CLB Hà Nội lún sâu vào khủng hoảng.

Việt Anh (68) nhận án phạt nguội sau hành vi bạo lực.

Phúc họa khôn lường

HLV Hoàng Văn Phúc (57 tuổi) từng là cầu thủ và đã khoác áo các CLB Thể Công (1976 - 1983), Quân khu 3 (1983 - 1989), Đường sắt Việt Nam (1990 - 1996). Thời còn là cầu thủ, ông không nổi tiếng so với các đồng đội nhưng được đánh giá cao bởi lối chơi cần mẫn ở vị trí trung vệ.

Sau khi tạm biệt “quần đùi áo số” ông Phúc bắt đầu bước vào sự nghiệp huấn luyện và đã trải qua nhiều đội bóng khác nhau, trong đó có một thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Từ năm 2000, ông Phúc bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp khi gia nhập Hà Nội ACB trong vai trò trợ lý. Cuối V-League 2004, ông Phúc lên làm HLV trưởng và tại vị trong ba mùa giải liên tiếp giai đoạn 2006 - 2008.

Sau khi không thể giúp Hà Nội ACB trụ hạng, HLV Hoàng Văn Phúc chuyển hướng sang công tác đào tạo trẻ tại VFF và ông đạt được một vài thành công nhất định.

Đáng chú ý, ông từng đưa U16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, U19 Việt Nam vào vòng chung kết giải châu Á. Sau khi cùng U22 Việt Nam giành ngôi Á quân BTV Cup 2012, ông Phúc được tiến cử dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Ông Phúc lên làm HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2015. Trước UAE và Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đều thất bại với các tỷ số 1 - 2 và 0 - 1. Tại SEA Games 2013, U23 Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ thắng được U23 Brunei, U23 Lào và U23 Campuchia, thất bại trước U23 Singapore và U23 Malaysia. Đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 2001, U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Sau giải này, HLV Hoàng Văn Phúc từ chức.

Năm 2014, ông Phúc nghỉ hẳn việc ở VFF, lựa chọn Quảng Nam làm bến đỗ. Mùa 2015, CLB Quảng Nam đứng thứ 8. Mùa 2016, đội đứng thứ 5, đạt chỉ tiêu. Mùa 2017, ông Phúc đưa Quảng Nam vô địch khi mục tiêu chỉ là vào top 3.

Sau khi chia tay CLB Quảng Nam đầu năm 2019, HLV Hoàng Văn Phúc trở về Hà Nội nhận vai trò giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đầu mùa giải 2020, HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt CLB Sài Gòn. Những bất đồng trong công việc khiến ông chia tay đội ngay sau trận hòa 0 - 0 với SLNA ở trận mở màn.

Ông Phúc thuộc mẫu HLV ham học hỏi, cần cù, sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Ông từng đề xuất kinh phí mua bản quyền phần mềm Mourinho phục vụ chiến thuật. Ông đi học cắt video để xử lý tư liệu quay được từ các trận đấu, buổi tập của đội. Sau đó, ông và ban huấn luyện sẽ xem băng, nhặt ra tình huống đáng chú ý, cắt và ghép các cảnh khác nhau tạo thành video hoàn chỉnh.

Trong buổi họp chiến thuật trước vòng, ngoài tài liệu truyền thống, các cầu thủ sẽ xem video và slide thuyết trình. Nhiều người trong giới huấn luyện ấn tượng với HLV Hoàng Văn Phúc với tính cách hiền lành, dễ mến.

Nhưng liệu những điều đó, đặc biệt là tính cách hiền lành của ông Phúc có phát huy tác dụng ở Hà Nội FC đầy rẫy ngôi sao và tiềm ẩn nguy cơ sóng ngầm?

“Với tình cảnh khó khăn như hiện nay, chỉ có sự quyết tâm mới khỏa lấp được. May mắn là tôi cũng đang công tác tại Hà Nội FC. Mối quan hệ giữa tôi và các cầu thủ tốt. Cầu thủ Hà Nội FC cũng là những con người chuyên nghiệp. Họ có tiềm năng và có thể vượt qua được nghịch cảnh. Mục tiêu của Hà Nội FC vẫn là top đầu V-League, là tham vọng vô địch. Đó là mục tiêu phù hợp với Hà Nội FC. Hiện tại chúng tôi đang xếp thứ 7 nhưng khoảng cách với nhóm đầu không quá xa. Đội bóng sẽ nỗ lực hết sức mình” - HLV Hoàng Văn Phúc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ha-noi-fc-thay-tuong-trong-hoa-co-phuc-al3QBjlMg.html