Hà Nội FC thắng đậm trước CLB TP Hồ Chí Minh

Trận đại chiến giữa Câu lạc bộ (CLB) TP Hồ Chí Minh với Hà Nội FC đã kết thúc với tỉ số 0-3. Sự tỏa sáng của cầu thủ Trương Văn Thái Quý đã góp công lớn trong thắng lợi 'hủy diệt' của Hà Nội trước đội chủ nhà, trên sân vận động Thống Nhất, tối 24-7.

Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 11 LS V-League 1-2020 bởi cuộc so tài giữa á quân TP Hồ Chí Minh và đương kim vô địch Hà Nội FC có tính chất bản lề trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải này. Đặc biệt, khi nhìn vào Bảng xếp hạng V-League hiện tại, các đội chỉ hơn kém nhau một trận thắng.

Lợi thế sân nhà giúp TP Hồ Chí Minh nhập cuộc đầy hứng khởi, với sức ép sớm được tạo ra về phía khung thành của Hà Nội. Tuy nhiên, hai độ đã quá hiểu nhau nên cơ hội được chia đều cho cả hai phía.

 Hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng hay. Ảnh: Vietnamnet.

Hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng hay. Ảnh: Vietnamnet.

Tình huống đáng chú ý của đội khách ở hiệp 1 là pha bóng của đội trưởng Hà Nội Nguyễn Văn Quyết, ở phút 16, phá bẫy việt vị rồi thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật trong vòng cấm TP Hồ Chí Minh, nhưng may cho chủ nhà khi bóng đi dội xà ngang. Tiếp đó Văn Quyết sút tung lưới Bùi Tiến Dũng trong pha đối mặt. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài xác định đội trưởng Hà Nội FC mắc lỗi việt vị.

Đội chủ nhà cũng chơi ăn miếng trả miếng, và Thành Chung để bóng chạm tay hai lần trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài từ chối quả phạt penalty do trung vệ của Hà Nội FC đã khép sát tay vào người.

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh khiếu nại trọng tài về tình huống chạm tay trong vòng cấm. Ảnh: Vietnamnet.

Bước vào hiệp hai, thế trận giằng co vẫn được duy trì với nhiều tình huống tấn công của cả hai đội. Công Phượng đi bóng trước vòng vây của 4 cầu thủ Hà Nội trước khi đẩy ra cho Hoàng Thịnh, tiền vệ quê Nghệ An thực hiện cú dứt điểm rất căng ngoài vòng cấm. May cho Hà Nội khi thủ môn Tấn Trường đã bay người cản phá xuất sắc.

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm chơi rất tập trung và phản công sắc sảo, tuy nhiên Rimario gặp rất nhiều khó khăn trong sự đeo bám dai dẳng của trung vệ cao to Diakite.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 72 khi đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số. Từ pha tấn công bên cánh phải, Văn Xuân căng ngang, bóng chạm người cầu thủ TP Hồ Chí Minh tạo cơ hội để cầu thủ mới vào thay người Trương Văn Thái Quý băng vào dễ dàng đánh đầu tung lưới Bùi Tiến Dũng.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn mở tỉ số. Ảnh: Vietnamnet.

Bàn thắng như chất xúc tác khiến trận đấu bùng nổ hơn. Hà Nội sau 11 lần phạm lỗi việt vị, cuối cùng đã phá được bẫy. Ở phút 76, Thái Quý phá bẫy việt vị băng xuống chuyền bóng như dọn cỗ để Thành Chung ập vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Hà Nội càng chơi càng hưng phấn. Họ đang có được sự phục vụ tốt nhất của các cầu thủ trong giai đoạn nước rút, khi các cầu thủ trụ cột trở lại sau thời gian chấn thương.

Không còn gì để mất, HLV Chung Hae Seong chỉ đạo các học trò dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên họ không thể có được bàn thắng danh dự, thậm chí còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3, người ghi bàn lần này là Rimario.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-3, thêm một lần nữa HLV Chung Hae Seong lại phải nhận thất bại trước HLV Chu Đình Nghiêm. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC vượt qua chính TP Hồ Chí Minh và có 18 điểm, chỉ còn kém đội đầu Bảng xếp hạng Sài Gòn 5 điểm.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-fc-thang-dam-truoc-clb-tp-ho-chi-minh-627922