Hà Nội FC níu kéo cuộc đua vô địch, Man United và PSG thua đau

Với 3 điểm giành được trước Sài Gòn FC ở vòng áp chót V.League 2020, câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục níu kéo hy vọng trong cuộc đua vô địch với Viettel. Còn tại đấu trường Champions League, cả Man United và Paris Saint Germain đã để thua ở lượt trận thứ 3 vòng bảng.

Hà Nội FC tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Hà Nội FC tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Hà Nội FC đua song mã với Viettel

Chiến thắng của đội đầu bảng Viettel trước Than Quảng Ninh làm tăng thêm sự kịch tính cho màn so tài giữa Hà Nội và Sài Gòn ở lượt trận áp chót giai đoạn 2 tối ngày hôm qua (4-11). Cả 2 đội đều cần 3 điểm để nuôi hy vọng đua tranh chức vô địch. Với lợi thế sân nhà, Hà Nội FC đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9 nhờ công của Rimario.

Nhờ có bàn thắng sớm đã khiến trận đấu trên sân Hàng Đẫy càng trở nên hấp dẫn. Cả 2 đội cùng có những tình huống “ăn miếng, trả miếng” nguy hiểm về phía khung thành của nhau ở những phút tiếp theo. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Sài Gòn FC có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 40 với pha dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm của tiền vệ Geovane Magno.

Bước sang hiệp 2, đội bóng thủ đô liên tục đẩy cao đội hình và có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 47 khi Quang Hải lập siêu phẩm với cú "nã đại bác" đẹp mắt ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn đội khách. Chưa kịp trấn tĩnh với bàn thua thứ 2, Sài Gòn FC đã phải nhận bàn thua thứ 3 chỉ sau đó 5 phút, người ghi bàn cho đội chủ nhà lần này là lão tướng Thành Lương.

Trong thế hưng phấn, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm tiếp tục ghi bàn thắng thứ 4 ở phút 66. Từ cú căng ngang dọn cỗ của Văn Quyết tạo cơ hội để hậu vệ Đặng Văn Tới đã dễ dàng dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Văn Phong. Bàn thua này đã đẩy Sài Gòn FC vào thế không còn gì để mất. Và cũng chỉ 3 phút sau đó, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-4 nhờ cú đánh đầu của tiền đạo Pedro Paulo và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm giành được, Hà Nội FC sẽ cạnh tranh ngôi vô địch cùng Viettel ở vòng cuối. Do kém Viettel 2 điểm nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải thắng Than Quảng Ninh ở trận hạ màn để hy vọng tạo ra cú lật đổ. Còn với Viettel, đội bóng này sẽ lên ngôi nếu thắng Sài Gòn ở trận đấu cuối. Kết quả hòa chỉ giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lên ngôi vô địch nếu Hà Nội không thắng Than Quảng Ninh bởi Viettel đang kém Hà Nội về hiệu số bàn thắng/bại.

Man United và Paris Saint Germain thua đau ở Champions League

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng rạng sáng nay (ngày 5-11), cả Man United và Paris Saint Germain (PSG) đã bất ngờ thua sốc đối thủ ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Trong chuyến làm khách của Istanbul Basaksehir tại bảng H, với đội hình được đánh giá cao hơn, “Quỷ đỏ” đã sớm đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, phút 13, toàn bộ 10 cầu thủ bên phía Man United tràn sang phần sân của Basaksehir và bỏ quên Demba Ba. Sau cú tạt hỏng của Wan-Bissaka, các cầu thủ đội chủ nhà cướp được bóng và chuyền dài lên phía trên, Demba Ba dễ dàng tăng tốc để hạ Henderson trong thế đối mặt.

Bàn thua sớm đã ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ khách. Phút 40, đại diện nước Anh tiếp tục bị dội gáo nước lạnh khi Demba Ba có tình huống nhả bóng thông minh, tạo điều kiện cho Edin Visca băng lên sút tung lưới Henderson một cách dễ dàng.

Bừng tỉnh sau 2 bàn thua, Man United có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chưa đầy 3 phút sau khi Luke Shaw tạt bóng chính xác cho Martial đánh đầu ghi bàn. Tuy vậy, các học trò của HLV Solskjaer không thể tận dụng tinh thần đang có để gỡ hòa vì thời gian còn lại của hiệp 1 là quá ít.

Trong hiệp 2, câu chuyện cũ lặp lại. Đội bóng nước Anh gia tăng sức ép nhưng bế tắc. Theo thống kê, Man United cầm bóng đến 73% trong hiệp 2 nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm trúng đích. Theo đó, phút 90+1, Man United có cơ hội tốt nhất khi cảnh hỗn loạn xảy ra trước khung thành Basaksehir. Tuy vậy, một hậu vệ đội bóng áo cam đã kịp phá bóng giải nguy ngay trước vạch vôi.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Basaksehir được giữ hết trận đấu. Trận thua sốc này khiến Man United bỏ lỡ cơ hội vàng để bứt phá so với PSG khi gã nhà giàu nước Pháp cũng nhận thất bại 1-2 trước Leipzig.

Man United thua sốc trước đối thủ ở lượt trận thứ 3 bảng H tại Champions League. Ảnh: Reuters

Cũng vào rạng sáng nay, PSG đã khởi đầu rất thuận lợi trong chuyến làm khách của Leipzig với bàn thắng sớm của Angel Di Maria ở ngay phút thứ 6. Đến phút 15, PSG được hưởng quả phạt đền sau khi trung vệ Dayot Upamecano để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Di Maria đã bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt cho đại diện nước Pháp.

Đến phút 42, từ đường chuyền bóng của Angelinõ, Christopher Nkunku có pha dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, quân bình tỉ số 1-1 cho Leipzig. Sau giờ nghỉ, Leipzig ép sân và tạo ra áp lực khá lớn trước khung thành của Navas khiến Presnel Kimpembe mắc sai lầm. Hậu vệ người Pháp để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Emil Forsberg đã đánh bại Navas để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 57.

Không chỉ bị dẫn bàn, PSG sau đó còn phải chơi thiếu người. Phút 69, tiền vệ phòng ngự Idrissa Gueye đã bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 và truất quyền thi đấu. Bất lợi lớn khiến các học trò của HLV Thomas Tuchel không thể làm gì hơn để cứu vãn khỏi một thất bại. Trận thua này này khiến PSG chỉ đứng thứ 3 bảng H sau 3 lượt trận, trong khi đó, Leipzig có cùng 3 điểm như Man United.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-niu-keo-cuoc-dua-vo-dich-man-united-va-psg-thua-dau-post434837.html