Hà Nội FC: Niềm tự hào hay nỗi buồn của bóng đá Thủ đô vì đá láo, đá xấu?

Với lứa Quang Hải thành công cùng U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2018, Hà Nội FC muốn trở thành niềm tự hào của bóng đá Thủ đô.

Câu hỏi đặt ra: Hà Nội FC bây giờ liệu có xứng là niềm tự hào hay nỗi buồn cho bóng đá Thủ đô?

Một trong những may mắn lớn nhất của Hà Nội FC là được cho rất nhiều cầu thủ giỏi từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội (thuộc Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT - Sở VHTT Hà Nội), không phải lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Những Hùng Dũng, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy... đều ra đời từ lò "Gia Lâm", sau đó đem cho Hà Nội FC.

Cũng từ những "viên ngọc quý" của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, đội bóng của bầu Hiển đổi đời về hình ảnh khi Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy chơi hay cùng U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2028. Hà Nội FC lập tức muốn trở thành niềm tự hào của bóng đá Thủ đô, hướng đến những câu chuyện đẹp và hình ảnh lung linh trong mắt người hâm mộ. Tức họ muốn đi tìm một sự thừa nhận, sự khẳng định trong bóng đá.

Năm ngoái, Hà Nội FC đã có những dòng băng rôn thể hiện sự quyết tâm như chức vô địch trong lòng người hâm mộ... Đội bóng của bầu Hiển còn chấp nhận đổi tất cả danh hiệu để được khán giả yêu mến.

Không ai đánh thuế giấc mơ và khát vọng, nhất là một câu chuyện về đội bóng có nhiều hình ảnh xấu xí muốn "lột xác", thay đổi cái nhìn của khán giả về chính mình. Hà Nội FC xứng đáng được ủng hộ để trở thành một đội bóng đẹp khi sở hữu nhiều ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam.

Nhưng Hà Nội FC không cho thấy được hành động thực tế. Những ngôi sao liên tục tạo ra các câu chuyện không đẹp. Quang Hải bị hack facebook, lộ chuyện đời tư với nhiều cô gái. Văn Quyết không thay đổi dù anh là thủ lĩnh của đội bóng, những hành vi xấu xí cứ diễn ra đến mức ngao ngán. Mới nhất, Văn Quyết đạp cầu thủ của CLB Đà Nẵng ở vòng 7 V.League 2021. Việt Anh đá bóng vào đồng đội cũ khi đang nằm sân. Duy Mạnh đánh nguội đối thủ bằng cách thúc cùi chỏ vào ngực.

Một tình huống có thể nói quá xấu xí của cầu thủ Hà Nội FC khi đá bóng vào đối thủ đang nằm sân.

Một tình huống có thể nói quá xấu xí của cầu thủ Hà Nội FC khi đá bóng vào đối thủ đang nằm sân.

Một trận đấu với "người anh em" Đà Nẵng, Hà Nội FC có 3 tình huống phi thể thao, xứng đáng bị thẻ đỏ. Đáng nói, tất cả là tuyển thủ quốc gia. Đó là câu chuyện buồn cho bóng đá Việt Nam chứ không riêng CLB Hà Nội.

Cách đó 1 vòng, Đình Trọng trở thành chủ đề châm biếm trên mạng xã hội với pha kéo đối thủ... tụt quần. Một pha kéo người thô thiển, xứng đáng nhận thẻ phạt nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái bỏ qua.

Ngược dòng quá khứ, Hà Nội FC từng có rất nhiều cầu thủ chơi xấu xí từ cấp độ trẻ đến đội 1. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu từng không ít lần đá xấu trong màu áo ĐTQG. Ngay đến HLV Chu Đình Nghiêm cũng khiến cho khán giả ngao ngán vì các hành vi không chuẩn mực trên sân cỏ. Bầu Hiển từng bị chính các ông chủ làm bóng đá phản ứng vì chuyện một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng...

Ví dụ Hoàng Vũ Samson đánh cầu thủ Philippines ở AFC Cup 2017. Sao trẻ U17 Hà Nội đánh cầu thủ Trung Quốc. Hai câu chuyện tạo nên sự xấu hổ không chỉ riêng bóng đá Thủ đô, nó còn ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Bóng đá cần thành tích, nhưng không thể đếm cúp để nói là niềm tự hào của bóng đá Thủ đô nếu như Hà Nội FC cứ xấu xí. Càng đáng buồn khi đội bóng của bầu Hiển được "tặng" những cầu thủ giỏi nhưng có quá nhiều hình ảnh đáng xấu hổ trên sân cỏ.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ha-noi-fc-niem-tu-hao-hay-noi-buon-cua-bong-da-thu-do-202104041246579751.html