Hà Nội FC lần đầu thua Viettel: Bầu Hiển khó chịu, Quang Hải ngửa mặt than trời

Các cầu thủ Hà Nội FC tỏ rõ sự bất lực khi những biến cố bất lợi liên tiếp xảy đến.

Hà Nội FC bước vào trận đấu với Viettel trong tình cảnh khốn khổ. Đội bóng Thủ đô liên tục tổn thất lực lượng và cũng không có phong độ tốt.

Hà Nội FC bước vào trận đấu với Viettel trong tình cảnh khốn khổ. Đội bóng Thủ đô liên tục tổn thất lực lượng và cũng không có phong độ tốt.

Vận may tiếp tục không đứng về phía Hà Nội FC khi cú sút của Trọng Hoàng chạm chân Moses Oloya đổi hướng, trở thành bàn mở tỉ số cho Viettel. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc bị dẫn bàn ngay ở phút thứ bảy.

Bàn thắng của Trọng Hoàng giúp Viettel lần đầu tiên đánh bại Hà Nội FC.

Quang Hải và đồng đội chật vật và chẳng thể lật ngược tình thế trong hoàn cảnh này.

Thất bại của Hà Nội FC càng trở nên đáng buồn hơn đối với họ, khi Nguyễn Văn Dũng chấn thương phải rời sân ở hiệp hai.

Hà Nội FC không hay và cũng không may ở thời điểm hiện tại.

HLV Hoàng Văn Phúc bất lực khi trên ghế dự bị của Hà Nội FC không có đủ nhân sự cho các vị trí, dù đội bóng Thủ đô vốn có lực lượng dày nhất, cả về lượng và chất.

HLV Hoàng Văn Phúc bàn bạc với các trợ lý.

Quang Hải quỳ xuống sân thất vọng sau khi cú sút của anh đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến cuối trận, Hà Nội FC lại tổn thất thêm khi Đức Huy bị truất quyền thi đấu.

Viettel cũng bị đuổi một cầu thủ khi Caique phạm lỗi với Đình Trọng.

Tuy nhiên thời gian còn lại chẳng đủ để đội bóng Thủ đô có bàn gỡ hòa.

Bầu Hiển có vẻ không vui. Hà Nội FC đang ngoài top 6 và có nguy cơ không lọt vào nhóm tranh vô địch sau giai đoạn 1.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-fc-lan-dau-thua-viettel-bau-hien-kho-chiu-quang-hai-ngua-mat-than-troi-ar605480.html