Hà Nội FC bị Sông Lam Nghệ An hạ ngay trên sân nhà

Đội chủ nhà Hà Nội FC đã có một sinh nhật tuổi thứ 14 buồn sau khi để thua Sông Lam Nghệ An (SLNA) 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy, ở vòng 5 V-League, tối 18-6.

Đây là trận đấu được mong chờ nhất vòng 5, hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn khi cả hai sở hữu nhiều cầu thủ Đội tuyển quốc gia, những cầu thủ chất lượng của V-League và có số lượng khán giả đông đảo, chuyên nghiệp hàng đầu V-League.

 Một pha tấn công nguy hiểm của cầu thủ Hồ Tuấn Tài.

Một pha tấn công nguy hiểm của cầu thủ Hồ Tuấn Tài.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã cống hiến thứ bóng đá tốc độ cao. Hà Nội đã không ít lần tìm được đến khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Tuy nhiên, sự kém duyên của Rimario, Văn Quyết khiến trận đấu vẫn dừng ở vạch xuất phát dù quá nửa hiệp một đã trôi đi.

Dù chơi lùi sâu nhưng SLNA vẫn tạo ra các cơ hội vô cùng nguy hiểm. Trong đó phải kể tới pha đối mặt của Hồ Tuấn Tài. Đáng tiếc sau pha xử lý xuất sắc của cầu thủ này lại là cú dứt điểm bay vọt xà trong sự tiếc nuối của các cổ động viên SLNA.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Hà Nội vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên chơi khá bế tắc với những pha ban bật ngắn mà ít có những cú sút xa.

Hồ Tuấn Tài đã có một trận đấu xuất sắc.

Đặng Văn Lắm mang về niềm vui cho các cổ động viên đội khách.

Với lối chơi không mấy sắc sảo, Hà Nội FC đã phải trả giá khi ở phút 58, Văn Lắm nhận bóng từ Đình Đồng ở ngoài vòng cấm, thực hiện cú sút xa táo bạo khiến thủ thành Văn Công chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Những phút sau đó, khán giả chứng kiến sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà. Dù Quang Hải được tung vào sân và hàng công của Hà Nội FC được gia tăng sức mạnh cũng không đủ để vượt qua sự xuất sắc của thủ thành Văn Hoàng với những pha ra vào và xử lý bóng bổng rất tốt. Nếu cứ thi đấu với phong độ này, sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo triệu tập anh vào Đội tuyển quốc gia.

Ở những phút cuối, các nhà đương kim vô địch V-League thi đấu rất cố gắng để không chịu cảnh trắng tay trên sân nhà, trong khi SLNA đang chơi với đội hình được kéo xuống rất thấp với lối chơi bình tĩnh, kiểm soát trận đấu như đá trên sân Vinh.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách SLNA là một chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Ngô Quang Trường. Đội bóng tạm thời đứng ở vị trí dẫn đầu trên Bảng xếp hạng với 11 điểm.

Đây là chiến thắng thứ 3 cùng với tỉ số 1-0 của SLNA từ đầu mùa giải và họ cũng là đội duy nhất của Giải Vô địch quốc gia năm nay chưa để lọt lưới. Với trận thua này, sau 34 trận kể từ năm 2017, Hà Nội FC lần đầu tiên nhận thất bại trên sân nhà, còn SLNA kết thúc 8 năm không thể giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy.

Thủ môn Văn Hoàng có nhiều pha xử lý bóng bổng rất tốt.

Những nỗ lực của Hà Nội FC là không đủ để giành lại 1 điểm.

Văn Lắm ăn mừng sau bàn mở tỉ số.

Hai đội đều sở hữu lực lượng cổ động viên hùng hậu.

KHÁNH HÀ-TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-fc-bi-song-lam-nghe-an-ha-ngay-tren-san-nha-623387