Hà Nội: Đường phố vắng vẻ, khu vui chơi chưa quá tải trong ngày đầu nghỉ lễ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 rơi vào thứ 7. Các tuyến đường của Hà Nội vắng vẻ hơn, các khu vui chơi, thăm quan chưa nghẹt thở.

Phố Liễu Giai, Hà Nội tuy rộng nhưng ngày thường các phương tiện lưu thông cũng không được thoải mái. Hôm nay, ngày đầu nghỉ lễ cảnh ùn tắc không còn, đường phố thông thoáng hơn.

Phố Liễu Giai, Hà Nội tuy rộng nhưng ngày thường các phương tiện lưu thông cũng không được thoải mái. Hôm nay, ngày đầu nghỉ lễ cảnh ùn tắc không còn, đường phố thông thoáng hơn.

Nếu như vào chiều thứ 6 (27.4), các cửa ngõ của thủ đô tắc nghẽn, các bến xe đông đúc, thì sang ngày thứ 7 (28.4) đã không còn cảnh này. Đặc biệt, các tuyến đường của thủ đô trở nên thông thoáng do người dân đã về quê hoặc đi nghỉ lễ.

Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 28.4 không còn cảnh ùn tắc như chiều tối 27.4. Hành khách di chuyển trên tuyến đường này cảm thấy dễ thở hơn. Đoạn đường về quê, đi nghỉ lễ không căng thẳng.

Nếu ai không về quê hay đi chơi có thể ở lại thủ đô cảm nhận không khí thoáng đãng những ngày này. Cảnh ùn tắc trên các tuyến phố ngày thường không còn, thay vào đó là sự thông thoáng. Trời âm u, có lúc nắng nhẹ, gió se se, rất phù hợp với những "chuyến" du lịch quanh thủ đô.

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, lượng khách về đây còn hạn chế, du khách có thể thả bộ ngắm cảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chụp ảnh thoải mái.

Khu vực Nhà thờ ngày thường thu hút khá đông du khách ghé thăm, chụp ảnh, thưởng thức cà phê và món ăn vặt. Hôm nay, lượng khách đến đây cũng không quá đông.

Trong suy nghĩ của nhiều người, công viên Thủ Lệ, Hà Nội sẽ rất đông vào những ngày ngày. Thế nhưng, năm nay du khách vẫn còn thưa thớt.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-duong-pho-vang-ve-khu-vui-choi-chua-qua-tai-trong-ngay-dau-nghi-le-604117.ldo