Hà Nội đồng hành cùng miền Trung ruột thịt

Những ngày qua, nhiều xã, thị trấn, nhóm thiện nguyện ở ngoại thành Hà Nội đã tích cực kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Nhiều cá nhân còn tự đứng ra tổ chức những chuyến đi vượt qua bão lũ, mang tình cảm nồng ấm của người dân Thủ đô đến với những hộ dân đang phải vật lộn với thiên tai ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh...

Nhóm thiện nguyện của chị Bùi Thị Hảo (xã Song Phương, huyện Hoài Đức) tập kết hàng cứu trợ để trao tặng người dân huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).

Đến thôn 6, xã Song Phương (huyện Hoài Đức) ngày 2-11, phóng viên và bất cứ ai cũng đều nhận thấy không khí tấp nập, khẩn trương ở nhà chị Bùi Thị Hảo với người ra, người vào góp tiền, vật phẩm ủng hộ miền Trung.

Cùng mọi người trong nhóm thiện nguyện tiếp nhận tiền cùng những thùng mỳ, bánh, kẹo…, chị Hảo cho biết, sau khi kêu gọi được tổng số tiền và hiện vật hơn 3 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhóm thiện nguyện của chị gồm hơn 30 người cùng sư thầy Thích Từ Viên, trụ trì chùa Kiến Dương (thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) đã đến các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh để hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Chuyến đi xuyên qua bão lũ miền Trung, kéo dài từ ngày 23 đến 27-10, nhóm thiện nguyện đã trao tặng 3.250 suất quà cho các hộ dân, mỗi hộ một suất gồm tiền và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 750.000 đồng/suất.

“Thương nhất là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Bé ở thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị nước lũ cuốn trôi mất con gái 4 tuổi, sau một ngày mới tìm được thi thể. Nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ trực tiếp cho gia đình chị Bé 13 triệu đồng và một phần quà. Hiện, nhóm thiện nguyện chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ và dự kiến ngày 16-11 tiếp tục chuyến đi trao quà cứu trợ tới đồng bào miền Trung”, chị Hảo chia sẻ.

Đoàn công tác xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) tặng quà nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).

Đang cùng đoàn đi trao quà cứu trợ ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) chia sẻ qua điện thoại với phóng viên: "Từ nhiều ngày nay, cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã đều dõi theo, sẻ chia với những khó khăn, mất mát của đồng bào miền Trung. Xã liên tục phát động, vận động nhân dân góp sức và nhận được sự ủng hộ lớn của các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn và đã tổ chức nhiều xe hàng cứu trợ tới miền Trung. Những chuyến hàng đều được chuyển đến tận tay nhân dân vùng lũ lụt. Có tham gia trực tiếp chia sẻ, cứu trợ bà con, mới thấy đồng bào miền Trung kiên cường mà vất vả quá! Bà con thiếu đủ thứ từ gạo, nước sạch... Nếu như giai đoạn đầu, các thôn gói hàng nghìn chiếc bánh chưng, gửi hàng trăm thùng quần áo thì những ngày qua, chúng tôi đã chuyển hướng kêu gọi ủng hộ bà con gạo, sữa hộp, nước tinh khiết, tiền…".

Tính đến ngày 2-11, xã Phú Túc đã vận động được tiền và hơn 12 tấn gạo, 500 thùng sữa, thùng nước sạch... trị giá hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cùng cả nước hướng về miền Trung thân yêu, bà Đoàn Thị Ngọc Lan, hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) đã ủng hộ 100 triệu đồng, trong đó, 50 triệu đồng chuyển về Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung; 50 triệu đồng ủng hộ trực tiếp cho các hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh). Bà Lan cho biết, đây là số tiền bà dành dụm, tiết kiệm trong nhiều năm. Khi thấy bà mang tiền đi ủng hộ, người thân đều đồng lòng, cảm phục tình cảm của bà Lan với đồng đội, với miền Trung ruột thịt.

Những ngày qua, thầy, cô giáo, phụ huynh, học sinh các trường: Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, Tiểu học Ngũ Hiệp, Trung học cơ sở Ngũ Hiệp, Tiểu học Tứ Hiệp, Mầm non Tân Triều (huyện Thanh Trì) đã tổ chức đợt sinh hoạt ngoại khóa chung tay hướng về miền Trung thân yêu. Thông qua hoạt động này, các trường đã quyên góp và trao hơn 250 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì để chuyển tới đồng bào các tỉnh bị thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì nhấn mạnh, đây chính là nguồn động viên to lớn, sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất, góp phần giúp người dân vùng lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/982530/ha-noi-dong-hanh-cung-mien-trung-ruot-thit