Hà Nội: 'Đội quân quán cóc' xua đuổi người dân để chiếm chỗ bán hàng trên vỉa hè gây bức xúc

Nhiều người dân rất bức xúc trước tình trạng một số chủ hàng giữ chỗ bán hàng, dù đó là nơi công cộng nhưng nếu không mua thì sẽ bị xua đuổi bằng mọi cách, thậm chí còn nổi đóa.

Vừa qua, nhiều người dân nhất là các đôi bạn trẻ ra khu vực Hồ Tây hóng gió, mặc dù tại đây có rất nhiều ghế đá hoặc thảm cỏ ở nơi công cộng nhưng không thể tùy tiện sử dụng.

Cụ thể; những chiếc ghế đá luôn được đặt sẵn vài chiếc ghế nhựa để giữ chỗ. Nếu người nào gọi đồ uống thì chủ hàng sẵn sàng để khách ngồi ghế đá hoặc bất cứ vị trí nào ở khu vực, nhưng nếu người nào ngồi xuống đây mà tự dịch chuyển ghế và không mua hàng thì ngay lập tức bị chủ chửi mắng hoặc vẻ mặt hằn học.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng trên diễn ra từ khá lâu, nhiều người gặp phải tình huống này chủ yếu là các đôi trai gái, hoặc các cặp tình nhân nên ít khi phản ánh đến cơ quan chức năng.

"Chỉ đến khi một số thanh niên cứng sẵn sàng chia sẻ lên mạng xã hội thì tình trạng này mới tạm thời bớt hơn, chứ tình trạng này diễn ra như cơm bữa", một bạn đọc phản hồi.

Hay trường hợp mới đây nhất, tối 28/7 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của nam thanh niên đang bị người phụ nữ bán hàng ở khu hồ điều hòa đường Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) xua đuổi, do quay lại clip nên nam thanh niên này ghi nhận lại thì ngay lập tức bị chủ hàng đe dọa chửi bới.

Đoạn clip ghi lại sự việc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó rất nhiều thành viên cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Sáng 29/7, chúng tôi đã đến địa điểm trên để tìm hiểu, người dân ở đây cho biết, vào buổi tối tại lối đi vào khu vực hồ mới xuất hiện người phụ nữ bán hàng.

"Con bé mới đến, có vài nam thanh niên xăm trổ hỗ trợ và không mấy thân thiện với những người cùng cảnh bán hàng ở khu vực này như chúng tôi", một người bán hàng cho hay.

Nếu hóng mát ở đây không mua hàng sẽ bị đuổi

Nếu hóng mát ở đây không mua hàng sẽ bị đuổi

Những chiếc thùng rác công cộng bị hư hỏng ngay chỗ người bán hàng mà không được dọn dẹp

Liên quan đến sự việc, sáng cùng ngày, tại trực ban Công an phường Mai Dịch, một cán bộ địa bàn cho biết, chưa có bị hại trình báo. Tuy nhiên, đơn vị đã nắm được thông tin trên mạng xã hội chia sẻ, ngay trong tối hôm nay tổ công tác của Công an phường Mai Dịch sẽ đi tuần tra và dẹp toàn bộ các hàng quán tự phát ở đây.

Đứng dưới lòng đường cũng bị đuổi

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng tương tự không chỉ diễn ra tại các địa điểm trên, mà ngay tại khu vực điểm chờ đón khách thuộc bến xe Giáp Bát phía mặt đường Giải Phóng.

Đứng trước nhà dân ngay lập tức bị xua đuổi

Mặc dù đây là điểm chờ 'người nhà' miễn phí nhưng đã bị một số người đứng ra thu tiền của bất cứ ai dừng xe. Nếu không gửi xe tại đây, ngay lập tức sẽ bạn sẽ bị vài người bảo vệ, kiêm thu tiền trông giữ xe đuổi đi nơi khác cùng với thái độ thiếu thiện cảm.

Cũng tại khu vực này, dãy nhà mặt đường Giải Phóng trước cổng ra của bến xe, các chủ nhà đã chiếm toàn bộ vỉa hè để bán hàng. Người dân từ trong bến xe đi ra hoặc đứng lại để chờ người thân vì không còn lối đi nên buộc phải dừng lại dưới lòng đường để giao dịch, thì lập tức bị đuổi đi.

Điểm chờ đón người nhà miễn phí nhưng đã bị chiếm dụng

Người dân từ bến xe ra phải đi dưới lòng đường

Cụ thể; vào lúc 9h30 ngày 29/7, người đàn ông đi xe máy đứng lại trước khu vực cổng bến xe Giáp Bát để điện thoại, lập tức bị một người yêu cầu di chuyển. Thấy người này không chịu vì đang cố điện thoại, người đàn ông kia lập tức báo cho cửa hàng. Lúc này chủ cửa hàng lớn tiếng yêu cầu không cho bất cứ ai đứng trước khu vực nhà mình.

Điều đáng nói, cách đó không xa luôn có lực lượng cảnh sát thuộc Công an phường Giáp Bát đi tuần tra và làm công tác giữ gìn trật tự, tuy nhiên tình trạng trên vẫn diễn ra khiến không ít người dân cảm thấy không hài lòng về thái độ hiếu khách, thân thiện vốn của nhân dân Thủ đô.

Minh Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-doi-quan-quan-coc-xua-duoi-nguoi-dan-de-chiem-cho-ban-hang-tren-via-he-gay-buc-xuc-222020297172219908.htm