Hà Nội: Điều tra gã rể cũ mang 4 bình gas đến nhà bố mẹ vợ đốt

Do mâu thuẫn với nhà bố mẹ vợ cũ, Tuấn đã cùng một đối tượng khác mang 4 bình gas đến nhà rồi châm lửa đốt và dọa giết cả nhà.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin ông Trần Văn Lương, Trưởng Công an xã Văn Phú (Thường Tín, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy bình gas.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 12h trưa 18/7 tại xóm 1, thôn Văn Chang, Văn Phú, một đối tượng đưa 4 bình gas đến nhà ông Nguyễn Văn K. rồi châm lửa đốt 3 bình.

Sau khi sự việc xảy ra người dân đã báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo Công an xã Văn Phú đã có mặt và cùng với người dân dập lửa.

Tuy nhiên, do sợ bình gas nổ nên công an xã đã báo lên phòng Cảnh sát PCCC&CNCH số 12 xuống dập lửa. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, 3 bình gas đã được dập tắt.

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, vào khoảng thời gian trên, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng một đối tượng khác đưa 4 bình gas đến nhà ông K. rồi châm lửa đốt ngay giữa sân nhà.

Được biết, Tuấn trước đây là con rể của ông K.. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, vợ chồng Tuấn đã ly dị. Từ khi vợ về sống với bố mẹ đẻ, Tuấn thường xuyên đến để gây sự và đòi giết cả nhà vợ cũ.

Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng trưa 18/7, Tuấn đã mang bình gas đến gây án. May mắn sự việc chưa thiệt hại về người và tài sản.

Trước lúc gây ra sự việc Tuấn vẫn sinh sống trên địa phương. Trước đây Tuấn và vợ cũng đã có 2 người con.

Cũng theo ông Lương, hiện đối tượng và tang vật đã được Công an huyện Thường Tín đưa về trụ sở công an huyện để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-dieu-tra-ga-re-cu-mang-4-binh-gas-den-nha-bo-me-vo-dot-a378467.html