Hà Nội đêm không ngủ...

Sau trận chung kết SEA Games 31 với chiến thắng thuộc về thầy trò Park Hang-seo trước người Thái, dòng người từ sân Mỹ Đình đổ về trung tâm Thành phố Hà Nội càng về khuya càng đông đúc.

Hơn 10km từ sân vận động Mỹ Đình về khu vực trung tâm Hà Nội phải đi hơn cả tiếng đồng hồ bởi những dòng người và xe dày đặc như đi trẩy hội. Người hâm mộ gióng trống, thổi kèn inh ỏi với những tiếng hô vang: Việt Nam vô địch!

Thầy trò Park Hang-seo đã làm nức lòng người yêu bóng đá với chiếc huy chương vàng SEA Games lần thứ hai liên tiếp. Đây cũng là ngôi vô địch danh giá nhất trong nội dung thi đấu của Đại hội thể thao Đông Nam Á mà người ta gọi là môn thể thao vua.

Xe hơi, xe máy chen chúc nhau ở từng góc phố Hà Nội với sự rộn ràng và niềm vui của người yêu bóng đá khi chứng kiến thầy trò Park Hang-seo đăng quang ngay trên sân nhà.

Xe hơi, xe máy chen chúc nhau ở từng góc phố Hà Nội với sự rộn ràng và niềm vui của người yêu bóng đá khi chứng kiến thầy trò Park Hang-seo đăng quang ngay trên sân nhà.

Chỉ một ngày sau khi các nữ tuyển thủ Việt Nam đăng quang ở sân Cẩm Phả với chiến thắng nữ Thái Lan 1-0 trong trận chung kết do công lớn của tiền đạo Huỳnh Như, các đồng nghiệp nam cũng không kém cạnh. Đối thủ của học trò ông Park Hang-seo cũng là đội tuyển U-23 Thái Lan nhiều duyên nợ.

Đã quá nửa đêm, các trục đường chính ở Thủ đô vẫn tràn ngập người. Mỗi ngả đường lớn, cảnh sát giao thông và trật tự vẫn nghiêm cẩn điều tiết luồng xe chạy để tránh tắc nghẽn. Người đi đường ai cũng vui tính, cứ chạy xe đến bên cạnh các chiến sĩ công an giơ tay chào hoặc tay bắt mặt mừng và cười nói rối rít.

Hà Nội, đêm 22-5 không ngủ thật vui!

BÀI - ẢNH: NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-noi-dem-khong-ngu-post681228.html