Hà Nội: Dân sông Bùi giám hộ đê từng phút lo nước tràn vào

Mực nước trên sông Bùi (đoạn qua xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dâng cao khiến nhiều người dân lo lắng, thấp thỏm suốt từ đêm tới sáng.

Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương

Ghi nhận của PV Lao Động, sáng nay (31.7) nhiều hộ dân đã có mặt tại khu vực đê sông Bùi từ rất sớm để xem tình hình mực nước. Lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ được huy động để hỗ trợ những hộ dân trong vùng ngập lụt tại Chương Mỹ.

Từ mờ sáng, ông Đỗ Kế Duệ (67 tuổi, thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ) đã vội vã dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, chạy ngay tới khu vực đê để xem tình hình mực nước hiện tại như thế nào.

Rất nhiều người dân dậy từ rất sớm để nghe ngóng tình hình đê điều. Ảnh: Trần Vương

Nhà ông Duệ cách đê khoảng 500m, là một trong những hộ dân thuộc khu vực thấp nên những ngày qua mực nước sông dâng lên cao khiến cả 7 người trong gia đình ông đứng ngồi không yên. Người chuẩn bị đóng các tải lúa, gạo, đồ đạc gác lên cao, người di chuyển mấy con gà sang nhà hàng xóm ở khu cao để gửi.

Mực nước sông Bùi rút xuống khiến người dân yên tâm hơn phần nào. Ảnh: Trần Vương

“Cả đêm qua, nhiều người trong thôn trằn trọc, khó ngủ. Cứ chốc chốc lại tỉnh dậy để ngóng trông xem tình hình đê điều thế nào. Vài ba tiếng, tôi cùng người thân lại ra gần đê để xem mực nước sông, phòng phương án chuẩn bị” - ông Duệ vừa nhìn về hướng đê vừa nói.

Ông Duệ nhớ lại và nói thêm, khu vực này là vùng phân lũ, từ năm 1971 đã có lần nước tràn vào làng, tràn hết cả vào nhà cửa. Dân làng phải sơ tán gần hết, vất vả lắm. Do vậy, lần này thấy mực nước sông lên cao, nhiều người cứ thấp thỏm không yên. Nhiều người đã chuẩn bị tinh thần di dân trong trường hợp nước lũ dâng cao.

Cùng chung tâm trạng, bà Lê Thị Tám (60 tuổi, thôn Trung Hoàng) vừa dắt vội con bò ra khỏi chuồng cho hay, tối qua (30.7) bộ đội, dân quân và người dân đã đắp đê lên cao. Song mọi người vẫn rất lo lắng.

“Tối qua, nhiều người mất ngủ. Nhà tôi cách đê chỉ khoảng 100m, lại thuộc vùng trũng nên rất thấp thỏm. Nhiều người trằn trọc, không ngủ được, luôn nghe ngóng thông tin đê điều và chuẩn bị việc sơ tán ngay trong đêm. Nước mà tràn vào làng thì khổ lắm” – bà Tám nói.

Bà Tám đang dắt con bò ra khỏi nhà. Ảnh Trần Vương

Cũng theo bà Tám, sáng nay, mực nước dưới sông Bùi đã rút xuống, phần đê được đắp cao hơn nên người dân rất mừng. Những ngày qua, đồ đạc, tài sản có giá trị và gia súc, gia cầm đã được di chuyển đi gần hết. Tài sản trong nhà còn mỗi con bò cột trong chuồng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lưu Hữu Công, trưởng thôn Trung Hoàng cho biết, cho tới đêm qua, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ vẫn đang tiếp tục đắp đê, chống tràn nước vào khu vực dân cư. Sáng nay, nước rút hơn khoảng 5cm, nhiều người mừng rơn. Thôn có 150/640 hộ nằm trong phương án sơ tán nếu nước lũ lên cao. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị tinh thần 4 “tại chỗ” để ứng phó với tình hình mưa lũ. Trong đợt mưa lũ này, dự kiến ngập khoảng 100ha hoa màu, lúa.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-dan-song-bui-giam-ho-de-tung-phut-lo-nuoc-tran-vao-622166.ldo