Hà Nội: Cúc họa mi tinh khôi 'xuống phố' đón đông về

Những ngày này, dọc các đường phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông)… hình ảnh những bó cúc họa mi trắng tinh khôi ven đường luôn cuốn hút người đi đường.

Vài năm gần đây, cúc họa mi trở thành “đặc sản” của mùa đông Hà Nội. Vào thời điểm giao mùa, cuối thu đầu đông, nhiều người đã tìm mua những bó cúc họa mi về trưng bày hoặc làm "phụ kiện" chụp ảnh để tận hưởng mùa đông trọn vẹn hơn.

Những bó họa mi trắng muốt, tinh khôi len lỏi vào từng góc đường hay con ngõ nhỏ... dịu dàng và giản dị!

Những bó họa mi trắng muốt, tinh khôi len lỏi vào từng góc đường hay con ngõ nhỏ... dịu dàng và giản dị!

Những ngày này, dọc các đường phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông)… hình ảnh những bó cúc họa mi trắng tinh khôi ven đường luôn cuốn hút người đi đường.

Mỗi một mùa hoa tới, Hà Nội lại khoác lên mình một "chiếc áo" mới. "Thành phố 12 mùa hoa" đã đi vào thi ca, nhưng trong những loài hoa mang dấu ấn riêng cho Hà Nội, hiếm có loài hoa nào mang đến nhiều xúc cảm như cúc họa mi.

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Thanh Thắng, một tiểu thương bán hoa dạo trên đường Thụy Khuê (Hà Nội) cho biết: “Đây là những bó cúc đầu tiên mà dân buôn có được từ các nhà vườn ở Tây Tựu, Tây Hồ. Loài hoa này có đặc điểm là chóng nở chóng tàn, mỗi vụ chỉ kéo dài trong vòng 3 tuần nên dân buôn đều tranh thủ nhập hàng sớm. Năm nay, giá cúc đầu mùa dao động 80.000 - 100.000 đồng/bó, cao hơn mọi năm 15.000 - 20.000 đồng/bó”.

Khi những đợt gió heo may chớm tràn về Thủ đô, trong tiết trời se se lạnh, người Hà Nội lại háo hức đón một mùa "họa mi" xuống phố.

Cúc họa mi đầu mùa có ưu điểm là cánh to, nhị vàng hơn, tuy nhiên nếu là cúc chuyển từ địa phương khác về sẽ nhanh tàn hơn, chỉ cắm được 4-6 ngày. Nhiều người không chỉ dùng họa mi để trưng bày mà còn coi bó hoa như một "phụ kiện" để lưu lại những ảnh đẹp dịu dàng mà đầy sức quyến rũ.

Là người rất thích cúc họa mi, chị Nguyễn Phương Anh (Cầu Giấy) chia sẻ: "Cúc họa mi thì rất đẹp nhưng lại có một nhược điểm là hay dập cánh, mua 10 bông chỉ dùng được 8 bông, do đó, tôi thường mua thừa ra để dự phòng. Hơn nữa, cánh cúc khá bé, muốn cắm hết lọ thì phải cần số lượng lớn hoa. Ai mà mê cúc họa mi sẽ tốn khá nhiều tiền mua hoa”.

Cúc họa mi theo chân những người bán hàng xuống phố thu hút ánh nhìn mê đắm của những thiếu nữ Hà thành.

Dạo quanh các phố phường Hà Nội những ngày này sẽ thấy những xe hoa bán dạo chở đầy cúc họa mi xuất hiện ở rất nhiều nơi.

Không chỉ được mua về cắm trang trí nhà cửa hay nơi làm việc, cúc họa mi còn trở thành một loại “phụ kiện” tuyệt đẹp của các bạn trẻ trong các buổi chụp hình lưu niệm như: chụp ảnh cưới, lookbook, kỷ yếu...

Dọc đường Phan Đình Phùng, rất nhiều người ôm cúc họa mi ra chụp ảnh. Những bông cúc trắng tinh khôi rất phù hợp với không gian con đường nhiều cây xanh và không quá đông người qua lại.

Để giữ được cho hoa tươi tốt, người bán hàng phải thường xuyên tưới nước nhẹ nhàng.

Cúc họa mi bung nở, thu hút mọi ánh nhìn.

Cúc họa mi đã trở thành nét đẹp duyên dáng trong thời điểm giao mùa từ Thu sang Đông ở Hà Nội. Người ta chờ đợi mùa cúc họa mi như chờ đợi điều gì đó bình yên, an nhiên giữa chốn đô thị nhộn nhịp, gấp gáp.

Những bông cúc họa mi tinh khiết, trắng ngần.

Để có được những bông cúc họa mi đẹp bán ra thị trường, người trông hoa cũng phải rất vất vả trồng và chăm sóc.

Theo Bảo Khánh/vietnamnet.vn

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-cuc-hoa-mi-tinh-khoi-xuong-pho-don-dong-ve-20210106102120554.htm