Hà Nội: CSGT tìm thân nhân giúp cụ ông 85 tuổi bị lạc giữa mưa lớn

Sáng 5/8, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) cho biết vừa bàn giao cụ ông đi lạc đường cách nhà hơn 10km về cho gia đình.

Theo thông tin từ Đội CSGT số 7, vào 19h20 ngày 4/8, trong lúc trời mưa to, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị do Thượng úy Nguyễn Chí Công làm tổ trưởng đã phát hiện một cụ ông khoảng hơn 80 tuổi mệt mỏi đi trên đường Nguyễn Thanh Bình (quận Hà Đông, Hà Nội) nên đã chủ động dừng xe hỏi thăm, giúp đỡ.

Cụ ông được các chiến sĩ CSGT Đội số 7 giúp đỡ.

Cụ ông được các chiến sĩ CSGT Đội số 7 giúp đỡ.

Được biết, cụ ông lạc khỏi nhà từ trưa 4/8, tổ công tác đã đưa cụ về đơn vị nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức.

Tại đây, tổ công tác nhận thấy cụ ông có trí nhớ không tốt. Với các dữ liệu thu thập được, tổ công tác đã đăng tải thông tin lên facebook cá nhân của tổ trưởng và Trung úy Đặng Thái Thịnh, Nguyễn Đức Anh nhờ cộng đồng mạng chia sẻ.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, anh Trần Lê Thông (sinh năm 1978, ở 59 Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đọc được thông nên đã tìm đến đơn vị đón bố đẻ về nhà.

Theo anh Trung kể lại, ông cụ tên là Trần Quang Trung (sinh năm 1935) ra khỏi nhà từ 15h ngày 4/8, kể từ lúc đó gia đình đã tỏa đi tìm các nơi nhưng không nghĩ cụ lại đi bộ cách nhà hơn 10km.

Trong lúc gia đình hoang mang thì nhận được thông tin chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, biết cụ được cảnh sát giao thông giúp đỡ. Anh Thông bày tỏ vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của các chiến sĩ công an.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/doi-thuong/csgt-ha-noi-tim-nguoi-nha-cho-cu-ong-bi-lac-duong-ve-nha-hon-10km-260492.html