Hà Nội: Con đường nghệ thuật nổi tiếng xuống cấp khó tin sau 2 năm khánh thành

Dự án Nghệ thuật công cộng Phúc Tân (khu vực bờ sông Hồng, thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được khánh thành năm 2020 đến nay đang bị xuống cấp, không còn nguyên vẹn.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại công trình nghệ thuật công cộng Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gồm tổ hợp 16 tác phẩm nghệ thuật của 16 nghệ sĩ được trưng bày trên bức tường dài 200m ven bãi sông Hồng đang bị xuống cấp trầm trọng sau 2 năm hoàn thành.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại công trình nghệ thuật công cộng Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gồm tổ hợp 16 tác phẩm nghệ thuật của 16 nghệ sĩ được trưng bày trên bức tường dài 200m ven bãi sông Hồng đang bị xuống cấp trầm trọng sau 2 năm hoàn thành.

Nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng theo thời gian.

Nhiều bức tượng bị bong tróc, đổ vỡ, trở nên xấu xí.

Tác phẩm “Thuyền” của tác giả Vũ Xuân Đông – miêu tả bến sông nhộn nhịp của một Kẻ Chợ huy hoàng đã tả tơi. Vỏ chai nhựa sắp đặt nên hình dáng chiếc thuyền bị rơi rụng, nứt vỡ khiến người xem khó hình dung ra đó là một tác phẩm nghệ thuật. Tương tự, tác phẩm “Rồng của dòng sông” của cố nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas cũng đã bong tróc, nứt vỡ một mảng lớn.

Những bức tượng bị phai màu sơn theo năm tháng.

Chia sẻ với PV, họa sĩ Xuân Lam – tác giả của tác phẩm “Múa Lân”, tái hiện hình dạng những cây tò he cỡ lớn bị hư hỏng nặng: “Thỉnh thoảng đi ra Phúc Tân, tôi thấy rất buồn. Thậm chí, tôi không còn dám nhìn sản phẩm do mình làm ra mà đi thẳng qua. Tôi thấy xấu hổ”.

Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật ở đây đều đã bị phai màu, bong tróc, hình dáng và màu sắc không còn rõ nét khiến khu vực này trở nên xấu xí, nhếch nhác.

Tác phẩm "Làm cho Hà Nội xanh và sạch" của tác giả George Burchett bao gồm những hình nộm người được cắt bằng thép tấm và phủ sơn acrylic với ý nghĩa tuyên truyền góp phần bảo vệ môi trường, hiện nay đang bị cỏ mọc um tùm.

Tác phẩm "Thuyền gương" được ráp bằng những mảnh gương kính, gợi nhớ phương tiện di chuyển của người dân địa phương vào mùa nước lụt. Thế nhưng hiện nay, tác phẩm đã bị đổ vỡ, người dân đổ rác gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều hạng mục bị hoen rỉ, các lưới sắt rơi rụng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, sống ngay trên phố Phúc Tân, chia sẻ: "Khi mới hoàn thiện con đường đẹp lắm, cứ cuối tuần là nơi đây lại kín người, nhiều người từ xa cũng phải đến để chụp ảnh. Nhưng giờ đây con đường nghệ thuật Phúc Tân ngày càng xuống cấp trầm trọng, hư hỏng do thời gian và một số nguyên nhân khác… Chúng tôi rất tiếc!”.

Người dân chỉ biết nhìn và lắc đầu mỗi khi đi qua.

Sự xuống cấp của những tác phẩm tại đây mang đến nhiều tiếc nuối, nhất là khi những không gian nghệ thuật tương tự còn quá ít tại Thủ đô.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/con-duong-nghe-thuat-doc-dao-phuong-phuc-tan-xuong-cap-nghiem-trong-nhech-nhac-kho-tin-419015.html