Hà Nội có một đêm không ngủ

Sau trận chung kết Việt Nam – Malaysia với kết quả 1-0, Việt Nam lần thứ 2 vô địch AFF Cup.

0 giờ 50 phút ngày 16/12, khắp các con phố của Hà Nội vẫn rợp một rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió lạnh mùa đông. Những câu hát, tiếng hò reo vang: Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam vô địch, hoan hô đội tuyển bóng đá Việt Nam, hoan hô thầy trò Park Hang Seo mỗi lúc như càng lớn hơn.

Dường như cái lạnh đêm đông của Hà thành chẳng thấm tháp gì với người hâm mộ bóng đá, từng tốp, từng tốp nối dài vừa đi vừa gõ chiêng, gõ trống, nhiều bạn trẻ tranh thủ dừng lại chek in, chớp vội cho mình khoảnh khắc đặc biệt. Cùng với đó là những vị khách nước ngoài cũng hòa cùng niềm vui và không quên lấy máy ảnh ra ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Đêm nay, đêm chiến thắng của bóng đá Việt Nam, Hà Nội không ngủ, 1 giờ 40 phút, các hàng ăn trên phố vẫn tấp nập khách ra vào, khu vực vườn hoa Hàng Đậu và trên vỉa hè mỗi phố vẫn còn đó những vị khách nhâm nhi ly trà nóng thơm phức. Ngang qua khu phố Bích họa Phùng Hưng cũng lung linh sắc màu, những du khách say sưa ngắm nghía và chụp hình kỷ niệm.

Một số hình ảnh mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trên các tuyến phố: Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế, Hàng Cót, Hàng Giấy, Phùng Hưng:

Cổ động viên trên phố Phan Đình Phùng.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ check in.

Em nhỏ đi cổ vũ trên phố Hàng Giấy.

Đốt pháo sáng trước chợ Đồng Xuân.

Lực lượng cảnh sát trên tuyến phố Hàng Cót.

Các quán nước chè nóng trong vườn hoa Hàng Đậu.

Du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh.

Hàng ăn trên phố gầm cầu.

HOA HẠ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-co-mot-dem-khong-ngu-d87303.html