Hà Nội chìm trong sương mù ngày giáp Tết

Sáng 28 tháng Chạp, sương mù dày đặc che phủ nhiều tòa nhà cao tầng ở thủ đô. Người dân thích thú đi mua sắm trong không khí đậm chất Tết.

 Sáng 22/1 (tức 28 tháng Chạp), Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, người dân thích thú cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần.

Sáng 22/1 (tức 28 tháng Chạp), Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, người dân thích thú cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần.

5 nhịp dẫn của cầu Nhật Tân hoàn toàn biến mất trong sương mù.

Ôtô lưu thông trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải bật đèn lúc 9h sáng.

Tòa trụ sở Bộ Ngoại giao sương dày đặc che phủ.

Tầng cao của các tòa chung cư tại khu đô thị Tây Hồ Tây bị che khuất.

Biểu tượng của công viên Hòa Bình nhìn không rõ dù khoảng cách chỉ hơn 50 m.

Ban công một khu chung cư ở quận Thanh Xuân trở nên mờ ảo. Ảnh: Phương Diệp.

Các phương tiện di chuyển chậm chạp trên cầu vượt Mai Dịch vì tầm nhìn hạn chế.

Người dân đi chợ sớm phải mặc áo mưa tránh rét vì thời tiết sương mù dày đặc kèm theo mưa nhỏ, nền nhiệt độ sáng nay ở Hà Nội chỉ ở mức 20 độ C.

Chợ hoa trên đường Lạc Long Quân mịt mù trong sương sớm.

Thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ ấm dần lên từ ngày 28 tháng Chạp trước khi chuyển rét do đón đợt không khí lạnh mới vào chiều 30 Tết.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-noi-chim-trong-suong-mu-ngay-giap-tet-post1038732.html