Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể cũ 'cây mọc xuyên nhà'

Hàng chục năm qua, khu tập thể Kim Liên có vẻ yên bình bởi sự bao bọc của hàng trăm cây xanh cao lớn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đến mùa mưa bão, nhiều gia đình sống trong lo sợ cây đổ, gẫy cành.

Khu tập thể Kim Liên, phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội được bao phủ bởi hệ thống cây xà cừ lâu đời. Hàng chục năm qua, khu tập thể cũ này có vẻ yên bình bởi sự bao bọc của hàng trăm cây xanh cao lớn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đến mùa mưa bão, nhiều gia đình sống trong lo sợ cây đổ, gẫy cành.

Khu tập thể Kim Liên, phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội được bao phủ bởi hệ thống cây xà cừ lâu đời. Hàng chục năm qua, khu tập thể cũ này có vẻ yên bình bởi sự bao bọc của hàng trăm cây xanh cao lớn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đến mùa mưa bão, nhiều gia đình sống trong lo sợ cây đổ, gẫy cành.

Đây là khu tập thể có kiến trúc “dị” vì có cây mọc giữa nhà với mật độ dày nhất Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, chỉ tính riêng ở khu tập thể Kim Liên có khoảng 30 cây cổ thụ mọc xuyên nhà dân.

Những thân cây to sần, 2-3 người ôm mới xuể, tán cây xòe rộng như những chiếc ô khổng lồ che chở cho những ngôi nhà.

Những kiến trúc của các ngôi nhà ở đây sẽ được thiết kế phù hợp để hòa mình vào những gốc cây.

Cây mọc trong nhà như một kiểu kiến trúc lạ ở Hà Nội đất chật người đông. Chủ nhà vì sự yên bình của ngôi nhà luôn coi cây như một thành viên.

Thân cây to mọc ngay giữa 2 hộ gia đình.

Vì kích cỡ thân cây quá lớn khiến cho tường của chiếc cổng này gần như muốn đổ sập.

Qua thời gian, nhân khẩu tăng lên trong khi diện tích khu nhà quá chật chội nên nhiều gia đình đã cơi nới căn hộ. Những cây được trồng trong khuôn viên nằm trong diện tích nhà ở của người dân và cứ thế lớn dần theo năm tháng, đe dọa đến sự an toàn của các hộ dân nơi đây.

Gốc cây cổ thụ nằm trọn trong khuôn viên sân nhà.

Những ngày mưa gió người dân thường tự tỉa bớt cành lá để tránh mưa to gió lớn cây gãy vào nhà.

Những người dân sinh sống lâu năm ở đây đa phần là cán bộ về hưu đã ở khu này từ khi chưa có nhiều nhà. Hiện nay có 1 số hộ cho thuê kinh doanh.

Những chủ nhà có cây xuyên nhà cho biết, mùa hè không phải chạy điều hòa bởi cây xà cừ tỏa bóng mát rượi nhưng cũng nhiều e ngại, nhất là vào mùa mưa bão.

Cô Hà - một người dân sinh sống ở khu tập thể Kim Liên cho biết, lý do nhiều nhà ở khu vực này có cây mọc vào nhà nhưng không chặt vì cây do phường trồng từ hàng chục năm trước khi dựng nhà. Nhiều nhà chuyển về đây khi cây đã là cây cổ thụ nên họ chấp nhận sống chung.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-can-canh-khu-tap-the-cu-cay-moc-xuyen-nha-a440363.html