Hà Nội: Cá lại chết nổi trắng hồ Văn Chương

Nhiều ngày gần đây, cá tại hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), bỗng dưng chết hàng loạt, nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ghi nhận của PV sáng 1-6, hồ Văn Chương (ngõ 211, Tôn Đức Thắng) có hiện tượng cá chết nổi quanh hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ghi nhận của PV sáng 1-6, hồ Văn Chương (ngõ 211, Tôn Đức Thắng) có hiện tượng cá chết nổi quanh hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo quan sát, nước trong hồ rất đục, bốc mùi hôi tanh. Hai bên bờ hồ, nhiều xác cá phân hủy . Đặc biệt, tại các đám bèo và dòng kênh dẫn nước hồ ra ngoài, cá chết kết thành từng lớp nổi lềnh bềnh.

Phản ánh của người dân cho thấy, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện rải rác khoảng 2 ngày trước đây, kèm với đó là hiện tượng nước chuyển sang màu lục sẫm, có váng.

Lọa cá chết chủ yếu là cá rô phi.

Các nhân viên vệ sinh có mặt từ sớm để xử lý cá chết nổi.

Ai đi ngang qua hồ cũng phải nhăn mặt bịt mũi vì không chịu nổi mùi cá chết đã phân hủy, bốc mùi.

Công việc vớt cá chết kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.

Nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống quanh hồ cho biết có thể do sự thay đổi thời tiết, kèm mưa lớn nhiều ngày khiến thay đổi môi trường sống của cá.

Ông Thuận (55 tuổi, nhà ở gần hồ Văn Chương) cho biết năm nào cũng vậy, cứ nắng nóng kéo dài rồi mưa to cá dưới hồ lại chết trắng, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nhưng chưa năm nào nổi trắng hồ như thế này.

Lượng cá chết nổi được vớt lên tới cả tạ.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-ca-lai-chet-noi-trang-ho-van-chuong-150372.html