Hà Nội bình lặng chiều 30 Tết

Chiều cuối cuối năm, những người xa quê đã về nhà gần hết, Hà Nội trở nên yên ả và tĩnh lặng. Sự tất bật, hối hả của tháng ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thảnh thơi khác lạ. Một năm cũ sắp khép lại với biết bao lo toan thường nhật và một năm mới cũng đang đến, hứa hẹn những điều mới mẻ, bình an ở phía trước.

Ngày cuối năm người ta thấy các cụ ông, cụ bà ngồi bên Hồ Gươm cảm nhận những phút giây thư thái, yên ả của năm cũ

Trong không khí của buổi chiều cuối năm với tiết trời khá đẹp, ấm áp, không khí trong lành đi giữa những con phố Hà Nội lòng người cảm thấy lâng lâng dâng trào cảm xúc. Đối với người Hà Nội chiều 30 Tết là một cái gì đó thật là đặc biệt và giàu ý nghĩa. Đặc biệt là bởi chỉ những ngày như thế này mỗi người mới cảm nhận nhịp sống của một ngày dường như thong thả và rất đối nhẹ nhàng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và môi trường ông Đỗ Hồng Trường – Phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cho biết: Khác với cảnh nhộn nhịp, đông đúc của ngày thường, buổi chiều ngày 30 tháng Chạp Âm lịch, không gian Hà Nội như trầm hẳn xuống, trở lại dáng vẻ êm đềm của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

Trong một buổi chiều đặc biệt như vậy, tôi nghe trong lòng có chút khấp khởi chờ đón năm mới sắp sang, nhưng cũng có chút gì đó lưu luyến một năm cũ sắp qua đi với những ước vọng vẫn còn đôi điều chưa thực hiện được, những công việc còn dang dở chưa kịp hoàn thành. Bởi thế giờ phút cuối cùng của một năm cũ hầu hết người dân đều muốn nó chậm chậm trôi đến khoảnh khắc giao mùa.

Những con đường, tuyến phố vắng lặng người qua

Có thể thấy sự khác biệt hiếm thấy quãng thời gian nào trong năm, người Hà Nội lại có những giây phút thảnh thơi như trong chiều ngày 30 Tết. Trong khi đó, tại các bến xe hay nhà ga các chuyến xe cuối cùng đều đang hối hả, tất bật đưa người người trở về nhà, quây quần, đoàn tụ với gia đình bên mâm cơm tất niên.

Còn tại Hồ Gươm ngày cuối năm, người ta lại thấy có những cụ ông, cụ bà ở vào độ tuổi xưa nay hiếm đi tản bộ xung quanh hồ, ngồi bên những chiếc ghế đá ven hồ để lưu giữ hình ảnh không gian đặc biệt của buổi chiều 30 Tết hay đơn giản hơn chỉ để cảm nhận sự đổi thay của đất trời, của Thủ đô sau mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Người dân phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng cho biết: Ngày 30 Tết các cửa hàng, cửa hiệu trên các tuyến đường, ngõ phố của Hà Nội gần như đều đã đóng cửa hết, người người, nhà nhà sắm sửa những đồ còn thiếu cho một cái Tết Nguyên đán vui vẻ, sum vầy, rồi lại nhanh chân đem không khí Tết đầm ấm ấy về bên gia đình của mình.

Những vị khách nhàn nhã, chậm rãi thưởng thức bên ly cà phê trên phố Hàng Khay

Đặc biệt hơn nữa là trong buổi chiều cuối năm, mỗi người trong chúng ta có phần cảm thấy thư thả hơn sau những ngày bận rộn với công việc đời thường. Trên những góc phố vắng người qua lại, những quán nước, những bàn cà phê nơi mặt phố con rơi rớt mở cửa, những vị khách nhàn nhã, chậm rãi thưởng thức bên ly cà phê với nước và chất đắng ngọt xen lẫn để suy ngẫm lại một năm vừa qua, để rồi cùng ôn lại chuyện cũ, tổng kết một năm vội vã vì mưu sinh...

Ngày cuối năm vội vàng là vậy, song nếu tinh tế quan sát mỗi người có thể dễ dàng bắt gặp trong dòng người đi đường những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, háo hức của người lớn lẫn trẻ nhỏ đang đón chờ giờ phút giao thừa thiêng liêng, báo hiệu mùa xuân ấm áp, an vui sắp tới gần.

Huy An

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ha-noi-binh-lang-chieu-30-tet-1265326.html