Hà Nội: Bệnh nhân tử vong bất thường sau 3 tiếng nhập viện điều trị sốt

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào ngày 27/2, bệnh nhân tử vong là anh Trịnh Hữu H (ở Chương Mỹ, Hà Nội) sau khi đến viện khám và được chẩn đoán là sốt virus.

 Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nơi bệnh nhân nhập viện điều trị sốt.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nơi bệnh nhân nhập viện điều trị sốt.

Chiều 1/3, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, anh Đào Xuân Định (SN 1988, thôn An Phú, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi đang rất bức xúc và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh rể là Trịnh Duy H (SN 1978, cùng thôn An Phú, thị trấn Chúc Sơn) sau khi đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ sáng ngày 27/2".

Anh Định thông tin sự việc cụ thể: Sáng ngày 27/2, anh Trịnh Hữu H đi một mình vào bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ để khám và làm các xét nghiệm sau 3 ngày bị sốt ở nhà.

Anh H không có tiền sử về bệnh tim mạch. Khi đến bệnh viện khám, anh Hải được bác sĩ chẩn đoán bị sốt virus và đưa lên khoa truyền nhiễm của bệnh viện.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, anh H có gọi cho người thân mua giúp suất cơm bình dân và anh ăn hết. Sau đó, anh H được các bác sỹ truyền nước.

Tuy nhiên, 12 giờ 13 phút, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ gọi điện cho vợ anh H thông tin, anh H đang trong tình trạng nguy kịch không rõ nguyên nhân.

"Chị Oanh đã báo người thân trong gia đình và tôi vào bệnh viện để xem tình trạng anh H ra sao. Khi đến khoa truyền nhiễm, tôi thấy nhiều người đứng xung quanh giường bệnh, mắt anh tôi trợn ngược lên, bụng chướng, chân tay cứng đơ và đi tiểu không tự chủ" - lời anh Định.

Cũng tại đây, có khoảng 5- 6 bác sĩ đang cấp cứu, bóp bóng hô hấp cho bệnh nhân. Các bác sĩ tiếp tục cấp cứu khoảng 15 phút sau nhưng không có tiến triển gì. Bệnh nhân được chuyển xuống bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại đây, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng anh H đã tử vong trước đó.

Gia đình anh H rất đau lòng và bức xúc trước sự ra đi đột ngột của anh Trịnh Hữu H.

Gia đình đã báo cơ quan công an để vào cuộc điều tra nguyên nhân anh H tử vong. “Đến thời điểm này, gia đình tôi đã lo hậu sự cho anh H nhưng mọi người trong gia đình rất bức xúc, không hiểu vì sao anh tôi lại tử vong bất thường vậy. Thêm nữa, phía bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ không một lời hỏi thăm gia đình tôi. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của anh tôi để cả gia đình tôi có được câu trả lời thỏa đáng”, anh Định nhấn mạnh.

Trước thông tin này, bà Nguyễn Thị Nga, Phó giám đốc BV đa khoa huyện Chương Mỹ xác nhận với phóng viên Gia Đình Mới: Nam bệnh nhân có đến khám và nhập viện đa khoa huyện Chương Mỹ sáng 27/2.

Bà Nga cho biết, bệnh nhân Trịnh Hữu H vào viện lúc hơn 7 giờ ngày 27/2. Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốt virus nên được chuyển tới Khoa Truyền nhiễm vào khoảng 9 giờ 30 phút.

Từ 9 giờ 30 đến 12 giờ, tại Khoa Truyền nhiễm, bệnh nhân truyền được ½ chai dịch. Cũng trong thời gian đó, bệnh nhân được cho uống một liều thuốc gồm hạ sốt, giảm ho, thuốc bổ.

Đến 12 giờ, bệnh nhân có diễn biến bất thường lơ mơ, khó thở, da tím, mạch huyết áp không đo được, ngừng tim, ngừng thở. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa Hà Đông cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp hội đồng chuyên môn, báo cáo Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra. Nguyên nhân tử vong phải đợi kết luận của cơ quan pháp y”, bà Nga nói.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/ha-noi-benh-nhan-tu-vong-bat-thuong-sau-3-tieng-nhap-vien-dieu-tri-sot-d20669.html