Hà Nội: Bạn trẻ đổ xô về check-in 'con đường tình yêu sư phạm'

Giờ đây, không cần đi đâu xa, bạn trẻ Hà Nội đã có những điểm check-in, 'sống ảo' không hề thua kém những địa điểm nổi tiếng của Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Những ngày này, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đang truyền tai nhau về một con đường tình yêu vô cùng lãng mạn với những tán cây rực lá vàng.

Những ngày này, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đang truyền tai nhau về một con đường tình yêu vô cùng lãng mạn với những tán cây rực lá vàng.

Đấy là hàng cây trên đường dẫn vào thư viện của Đại học Sư phạm trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Những năm gần đây, trào lưu chụp ảnh cùng lá vàng đang nở rộ. "Con đường tình yêu" trên cũng là một sản phẩm của trào lưu đó.

Để có một background ”sống ảo mùa lá rụng” mà không cần phải đi đâu xa, các bạn sinh viên đã có sáng kiến trồng hàng cây lộc vừng ngay trong khuôn viên trường.

Sau khi những cây lộc vừng vàng rực trong khuôn viên ĐH Bách Khoa Hà Nội trở thành điểm đến yêu thích của sinh viên các trường khác, thì mới đây, ''con đường tình yêu sư phạm” trở thành điểm check-in mới của các bạn trẻ Hà Nội.

Hàng cây ở ĐHSư Phạm kéo dài hun hút, vào mùa thay lá đã tạo nên một "con đường tình yêu" tuyệt đẹp.

Vào sáng sớm hoặc những buổi chiều, chỉ cần ra đây, ngắm những chiếc lá vàng đang rơi rụng, bạn sẽ có cảm giác mình đang sống trong một bộ phim nào đó.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, giờ đây không cần đi đâu xa, ở Hà Nội đã có rất nhiều điểm "sống ảo" lãng mạn.

Thậm chí những điểm này đẹp không hề thua kém so với mùa thu của Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Những cô gái trẻ thoải mái tạo dáng cùng lá vàng - một trong những sắc màu đặc trưng của đường phố Hà Nội vào mùa thay lá.

Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều cặp uyên ương cũng chọn con đường này để đưa vào bộ ảnh cưới đầy lãng mạn.

Hoàng Nam

Từ khóa: con đường tình yêu sư phạm hàng cây đh sư phạm hàng cây lá vàng check-in sống ảo

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-ban-tre-do-xo-ve-checkin-con-duong-tinh-yeu-su-pham-post291062.info