Hà Nội 4-0 Đắk Lắk: Nhẹ nhàng vào bán kết U.21 Báo Thanh Niên 2018

Hà Nội đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, với tỷ số 4-0 trước Đắk Lắk để chính thức đoạt vé vào bán kết sớm trước một vòng đấu, rộng đường tính toán cho bán kết.

Đậu Văn Toàn (6) nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 1 bàn thắng, 1 đường chuyền và màn trình diễn ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa

Để có trận hòa B.Bình Dương, Đắk Lắk đã phải đánh đổi với khá nhiều vết bầm trên người các cầu thủ. Như Hổ, chàng trai người dân tộc thiểu số đã chơi như một chiếc F1 ở biên phải phải rời sân sớm vì đau gân kheo háng.

Hổ có thể xem là tiêu biểu cho tinh thần và ý chí mà Đắk Lắk đã đem đến và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn bởi nếu tận dụng được 2-3 cơ hội phản công thì thậm chí họ đã có thể gây ra vụ lật đổ chấn động.

Chiều nay, cơ hội tra sân của Hổ đang là 50-50. Vắng anh sẽ là thiệt thòi lớn cho đội bóng đến với vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên bằng một quyết tâm rất khó có được: Có thua thì cũng là tốt cho học trò mình trải nghiệm, trui rèn nên quyết không mượn quân từ ai hết (đội trưởng Thanh Sơn đến từ HAGL nhưng theo thỏa thuận mượn cả mùa chuyên nghiệp).

Hà Nội, như cách mở máy vừa vừa (HLV Phạm Minh Đức khẳng định Hà Nội mới chỉ nóng máy 80%) vẫn dễ dàng có được trận thắng 4-0 trước chủ nhà Thừa Thiên - Huế vẫn quá mạnh và ở trình độ cao hơn.

Nhưng nếu đã cầm hòa được B.Bình Dương, chẳng có điều gì có thể ngăn cản Đắk Lắk mơ tiếp một kết quả tương tự. Trái bóng vốn tròn và có thể lăn về mọi hướng, nhưng chắc chắn sau trận đầu có lúc vẫn hơi hồi hộp, Đắk Lắk sẽ nhập cuộc trước Hà Nội đầy hứng khởi với tinh thần và tính kỷ luật đặc biệt.

Hổ (9) trong một pha uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Tuấn bên phía B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Thủ môn Y Êli Niê sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc nhất cho các chàng trai quả cảm. Ở trận ra quân, thủ thành số 1 của tuyển U.19 Việt Nam đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất khi liên tục làm nản lòng các chân sút B.Bình Dương.

Nếu tiếp tục giữ được phong độ như thế, chắc chắn chiều nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu thú vị và không kém phần hấp dẫn giữa chàng David nhỏ bé và gã Goliath khổng lồ, để xem giới hạn của những chàng trai thú vị như Hổ sẽ ở mức nào.

Thanh Niên Online

17:04

Tường thuật

Sau chiến thắng 4-0 trước TT-Huế, HLV Phạm Minh Đức cho rằng các học trò chỉ mới đạt 80% phong độ và còn khá nhiều điểm chưa hài lòng. Đến trước thử thách cao hơn mang tên Đắk Lắk, ông Đức đã có thể hài lòng khi Hả Nội xây dựng được thế trận tốt hơn hẳn.

Cầm chân được B.Bình Dương giúp tinh thần Đắk Lắk lên rất cao và nhập cuộc đầy hứng khởi trước Hà Nội. Các học trò của HLV Hoàng Phi Hổ khá bình tĩnh hóa giải các phương án tiếp cận cầu môn nhà của các chàng trai áo vàng.

Tuy nhiên một lần nữa Hà Nội lại tạo ra được khác biệt từ những khoảnh khắc tỏa sáng của các chân sút. Tuyển thủ U.19 Việt Nam Lê Xuân Tú ở phút 29 đã rất nhanh cập vào dứt điểm sau khi Y Êli Niê vất vả đẩy ra cú sút của Đậu Văn Toàn.

Dù thua bàn, nhưng Đắk Lắk vẫn chơi rất đáng khen. Họ vẫn tích cực cố gắng trna cướp bóng và xây dựng các pha tấn công bằng những đường bật nhả ít chạm kết hợp những pha phất bóng dài và trung bình.

Có vẻ như trận ra quân với B.Bình Dương đã khiến các cầu thủ Đắk Lắk tiêu hao quá nhiều sức lực. Rõ nhất là trên tuyến đầu khi những cầu thủ có tốc độ như Hổ, Ngọc Lâm... đều không còn được những pha nước rút mạnh mẽ.

Chính điều đó, cộng thêm sự thận trọng của HLV Phạm Minh Đức đã giúp Hà Nội đứng vững và không gặp quá nhiều sóng gió, trừ tình huống Xuân Dương bất ngờ thoát xuống đối mặt thủ môn Sỹ Huy nhưng lúng túng dứt điểm ra ngoài.

Lê Xuân Tú ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đắk Lắk - Ảnh: Khả Hòa

Thế trận cân bằng đó kéo dài đến phút 64, khi Đậu Văn Toàn tỏa sáng với màn độc diễn, với cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài khu vực cấm địa chìm vào góc xa khiến thủ môn Y Êli Niê không thể cản phá.

Đến phút 80, Phạm Tuấn Hải nâng tỷ số lên 3-0 sau quả đánh đầu ngược, trước khi Nguyễn Văn Sỹ ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội 6 phút sau đó.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u21-bao-thanh-nien-dak-lak-ha-noi-tim-gioi-han-cho-tan-binh-95477.html