Hà Nội: 20ha rau sạch trị giá gần 1 tỉ đồng mất trắng sau đêm mưa, dân sống nhờ... cá

Chỉ sau hai cơn mưa lớn kể từ ngày hôm qua, hơn 20ha trồng rau sạch của người dân thôn Phúc Lý (P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội)… ngập chìm trong biển nước (sâu từ 0,3-1,5m), 'thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng'.

Đây là khu vực trồng rau sạch của gần 200 hộ dân thuộc Hợp tác xã Phúc Lý, chủ yếu trồng các loại rau ngắn ngày (mồng tơi, tía tô, rau muống, cà tím, rau thơm,…) cung cấp cho các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội.

20ha rau ngập trong biển nước.

Ông Nguyễn Văn Điền (54 tuổi), chủ nhân của 4 sào rau chia sẻ: “Đêm hôm kia, nước mới ngập đến chân vỉa, sáng ra nước đã ngập kín đồng, tuy đã xem dự báo thời tiết rồi nhưng mưa bất ngờ quá, ứng phó không kịp”. Ông Điền ước tính thiệt hại lần này lên tới gần 30 triệu đồng. Qua đợt ngập lụt này, ông Điền mong các cơ quan chức năng có giải pháp phòng ngừa cho bà con, đặc biệt là giải pháp khơi thông dòng chảy.

Ông Điền đắp bờ để ngăn nước từ mương tràn vào ruộng

Ông Điền sử dụng máy bơm công suất lớn để bơm nước từ ruộng rau ra đường

Phụ trách công tác tưới tiêu ở khu vực này, ông Vương Văn Bài (73 tuổi, thôn Phúc Lý, P. Minh Khai) cho biết, “mỗi năm thường có hai đợt ngập lụt như thế này, sau mỗi đợt ngập lụt là dân mất trắng”.

Ruộng rau của ông Vương Văn Bài nước ngập đến gần đầu gối.

Lường trước được tình hình hàng năm, HTX đã tiến hành khơi thông dòng chảy trước đó. “Tuy nhiên do địa hình trũng, lượng mưa lớn, lượng nước lớn ở các vùng cao như Gối, Tây Tựu, Đan Phượng, Liên Mạc… đổ về quá nhiều, nước sông Pheo đầy quá nên tràn ra đồng, có nơi ngập đến cả đầu người”, ông Bài chia sẻ.

Cả đồng rau xà lách chết ngả rạ.

Với tình hình nước như thế này, ông Bài cho biết, nếu ngừng mưa thì sau khoảng 1-2 ngày nước mới rút, khi nước rút bà con mới có thể khắc phục và trồng lại hoa màu.

Nước dâng cao gần nửa mét, vườn rau leo ngấp ngoải thở.

Để giảm bớt thiệt hại, một số hộ dân gần mặt đường đã tiến hành bơm nước, hoặc tiến hành thu hoạch trong điều kiện nước ngập lênh láng với tâm lý “vớt vát được phần nào hay phần ấy”.

Cạnh đó, khi nước lên, cá từ ngoài sông tràn vào đồng, tranh thủ những dịp này, nhiều người dân kéo vó. Với mỗi dịp như vậy, họ thu về từ 4-10kg cá nhiều loại như rô phi, chép, chuối, nheo,… chủ yếu là dùng để ăn.

Mất trắng 1 sào rau, ông Trần Đăng Thông (48 tuổi) chỉ còn biết kéo vó kiếm cơm qua ngày

Từ sáng tới giờ, ông Trần Đăng Thông kéo được 4kg, chủ yếu là cá nheo, cá rô phi

Ông Đăng Trình cho biết, trong đợt mưa này ông bị ngập trắng 6 sào rau, thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Chú Vương Quang Hào (35 tuổi) mất trắng 2 sào rau.

Các hộ trồng rau kéo vó để cải thiện bữa ăn trong khi chờ nước rút

Chia sẻ với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Thập – Giám đốc HTX Phúc Lý cho biết, “HTX Phúc Lý quản lý gần 100ha đất nông nghiệp, khu vực bị ngập năm nay khoảng 20ha. Tuy đã có những giải pháp khắc phục, nhưng do địa hình trũng nên việc ngập lụt vẫn diễn ra hàng năm, gây thiệt hại kinh tế lớn cho các bà con. Có thể nói đây là một vấn đề nan giải của HTX, không sao giải quyết dứt điểm được”.

Trường Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/ha-noi-20ha-rau-sach-tri-gia-gan-1-ti-dong-mat-trang-sau-dem-mua-dan-song-nho-ca-620340.ldo