Hà mã nổi điên, ba 'vua sư tử' co giò chạy sớm

Ngay sau khi hà mã xuất hiện, bầy sư tử nhanh chóng rút lui

Được mệnh danh là “vua sư tử” nhưng loài động vật này vẫn có những đối thủ khiến chúng phải kiêng nể. Trong đó phải kể đến voi, tê giác và đặc biệt là hà mã.

Trong nhiều hồ nước ở châu Phi, chính hà mã chứ không phải cá sấu mới là kẻ mạnh nhất. Bất kể loài động vật nào quấy rầy chúng đều có thể phải nhận cái kết bi thương, kể cả sư tử.

Cũng như bất cứ loài nào, sư tử cũng phải tới các hồ nước để uống

Cũng như bất cứ loài nào, sư tử cũng phải tới các hồ nước để uống

Vào mùa khô, khi ba con sư tử đực to lớn tiến tới một hồ nước ở Vườn quốc gia Chobe để uống nước. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng thì bất ngờ, ở dưới nước một con hà mã to lớn lao lên.

Có thể thấy, nó đang khá tức giận và cảm thấy sự xuất hiện của bầy sư tử đe dọa tới nó. Chính vì thế, nó quyết định phát động cuộc tấn công trước vào những kẻ đang xâm phạm lãnh thổ của nó.

Trái với dự đoán của nhiều người, bầy sư tử không những không đánh lại mà còn nhanh chóng hốt hoảng bỏ đi. Cái uy của kẻ đứng đầu thế giới động vật lúc này cũng không còn.

Kẻ xuất hiện chen ngang bầy sư tử không phải cá sấu mà chính là hà mã

Nó cảm thấy bị xâm phạm lãnh thổ và tỏ ra khá tức giận

Ngay sau khi hà mã xuất hiện, bầy sư tử nhanh chóng rút lui

Rõ ràng, chúng không muốn đối đầu với kẻ địch này

Một chiến thắng áp đảo dành cho hà mã trước chúa sơn lâm

Sau khi đuổi bầy sư tử đi, hà mã ung dung trở lại hồ nước của mình.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/ha-ma-noi-dien-ba-vua-su-tu-co-gio-chay-som-3428218/